Phân loại:
Địa chỉ:
289 A Trần Hưng Đạo
|
|
24/09/2007
|
|
Chiều . Trời mưa lất phất . Anh bạn dắt vào đây ăn.
_"Bún chả cá nhé?! " _" Dạ" , tôi ngoan ngoãn.
2 tô bún chả cá được bưng ra. Lấy đũa gắp 1 miếng chả cá cho vào miệng, " Ngon đấy chứ! ", lấy muỗng múc miếng nước " Đậm đà nhỉ !" . Vừa ăn vừa nhìn xung quanh quán. Quán nhỏ, sạch sẽ, gọn gàng( tôi hơi quan tâm cái khoản vệ sinh). Khách của quán đông ghê, tôi thấy bác chủ quán múc bún không ngơi tay luôn.
Anh bạn tôi kể 1 tràng về lịch sử của quán từ lúc ra đời tới bây giờ cho tôi nghe , anh nói huyên thuyên tôi cũng gật gù lấy lệ chứ thú thật tôi nhớ được tôi chết liền!
Ăn xong 2 tô bún với chai cocacola hết 21k , " Rẻ nhỉ?!" , Tôi nghĩ thầm.
Về. Trời vẫn mưa!! |