Phân loại:
Địa chỉ:
83 Xuân Thủy
|
|
18/05/2011
|
|
Nhà hàng nằm ngay gần trường ngày xưa mình học mà mà! Đi bộ vài phút là tới rồi. Mình cũng mới tới đây thôi. Đó là dịp tổ chức "tuần lễ ẩm thực biển tại nhà hàng Ngự Bình".
Nghe nói ở đây có đủ món ăn 3 miền. Nhưng khi mình bước chân vào đây, mình lại bắt gặp những chiếc đèn lồng toả ánh sáng lung linh, hàng cột gỗ chắc khoẻ cùng cách bài trí như một kiểu nhà cổ đặc trưng của Huế với mái cong cong. Một cảm giác rất Huế. Nhưng... đúng là Huế rồi bởi khi ngồi vào bàn mình lại bắt gặp những cô gái trong trang phục áo dài tím thướt tha đưa menu để mình lựa món ăn...
Nhìn menu thì thấy cũng có đầy đủ đặc sản 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Mình gọi đủ món cho 3 miền. Nhưng đương nhiên là sẽ thiên về món Huế hơn. Vì thấy nhà hàng đậm chất Huế nên mình nghĩ chắc là món Huế sẽ ngon nhất.
Đúng như dự đoán của mình luôn . Mình chỉ thấy món Huế ở đây là ngon nhất thôi. Còn các món khác thì bình thường, không có gì đặc sắc cả. Nói chung là Ngự Bình có cái view đẹp. Món ăn Huế ngon. Chỉ có điều... Hơi cay nhưng mình vẫn vừa với khả năng ăn cay của mình. Hjhj. Vì vậy, bạn nào không ăn được cay thì đừng có nghe lời mình rồi gọi ra thật nhiều món ăn Huế nhé! |