Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Quận 1
0
1
Huỳnh Tiếu...
03/11/2013 
 
Hôm halloween 31/10/2013 vừa rồi mình có ghé qua bar này, đây là trải nghiệm của mình: vào ấy tối lắm, đèn led chiếu chiếu loé cả mắt, nhạc thì dập rất mạnh. Dù bạn xấu hay đẹp, có bị ghẻ hay khôg thì cũng ko ai quan tâm đâu, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo đó thì ai cũng đẹp như tiên. Khu bàn vip đẹp sang, toàn salon, khu bàn thường khá nhỏ nhưng hầu hết mọi ng đều ra sàn nhảy ít ai đứng tại bàn. Tiếp tân và bảo vệ trước cửa có thể làm bạn sợ vì nghiêm túc chứ bước vào bar thì họ thân thiện lắm, 1 bảo vệ đứng canh 3 bàn, và nếu tụi mình ko đồng ý thì ko ai đc lại gần bàn mình hết. Tụi mình đi 3 đứa con gái, đang ngồi uống thì có ông nọ từ bàn vip bước sang, trông ổng muốn quắc cần câu rồi, bảo vệ ngăn không cho sang bàn bọn mình, ổng móc trog túi ra 200k đưa bv, bv lấy, ko cản ông ta nữa nhưng vẫn đứng bên cạnh ông không để ông khiếm nhã với bọn mình. Đứng hồi ko ai nói chuyện với ổng, ổng cũng bỏ đi. Có một dàn con gái trang điểm rất đậm mặc đầm đen đứng thành hàng, ai yêu cầu tiếp viên thì họ đến, thấy có ôm, có hôn má, có tù xì véo nhẹ vào mặt, đog đưa qua lại, ôm eo nhưng tuyệt nhiên ngực, mông ko sờ, không làm gì quá trớn, ông nào mà ôm mấy ẻm sờ hơi quá là bảo vệ đến nói chuyện liền. Mấy ẻm cũng thân thiện, nhìn tụi mình cười miết thôi. Rồi có nhóm ng Hàn quốc mời mình sang bàn họ uống rượu, mình vừa sang bên đó là Bảo vệ đến hỏi bạn mình là mình tự đi hay bị ngta lôi kéo. Nói chung An ninh là Tuyệt vời luôn. Dù bạn là con gái vào một mình cũng ko sợ vì lúc nào mấy bác bv cũng canh kĩ lắm. Nếu bạn đứng ở bàn nhún nhún thì bảo vệ sẽ mời bạn lên trên nhảy, họ sẽ lách những người khác ra để tạo một lối đi cho bạn và dắt bạn lên tới sàn. Và sau khi nhảy đã thì cũng sẽ có bảo vệ dắt bạn về bàn. Về phần nhảy, ngay cả trên sàn nhảy cũng có khoảng 5 bảo vệ đứng vòng vòng xem xét, đôi lúc họ cũng nhảy cùng khách. Quần jean có, váy ngắn có, đầm dài có, đầm công sở cũng có, nói chung là khá nhiều tầng lớp ở đó (đừng ngại chuyện mình ăn mặc ko hợp gu). Lúc nhạc bốc, có anh kia bế mình lên, bảo vệ đến nói chuyện liền, nhún nhảy lắc lư sao tuỳ bạn chứ quăng lên quăng xuống thì ko đc. Về giá cả, mình ko nghỉ là mắc vì cooktail cỡ 110k/ly thôi, tiền phí phục vụ 1 bàn là 50k nữa. Tiền tip cho bảo vệ khôg ép buộc (thường thấy họ đưa 100k). Bạn vào uống cocktail và bia thì cũng tầm 110-140k/ly thôi. Rượu thì vài triệu 1 chai, trái cây ko rõ vi bon mình ko kêu. Bữa lễ 3 đứa con gái tụi mình đến uống cocktail và nhảy nhót hết 510k. Rồi, đó là trải nghiệm của mình, mog là bạn sẽ không ngại hay đắn đo khi đến những nơi như vậy nữa :)
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.