Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 25 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
65
53
Mỹ Nồ
26/11/2007 
 
Đi ăn từ tối hôm qua, sáng định viết, nhưng rồi lại busi. Tối cũng busi nhưng gần mất cảm hứng òi, nên phải viết liền thôi.
Lâu lắm rồi 3 đứa mới gặp mặt ăn uống. Bình thường thì chỉ đi 2. Hẹn nhau ở nhà nhỏ bạn, 7g30, khởi hành đi măm măm cái j đó rồi sẽ đi uống cà phê sữa đá ngon nhất Sì Gòn (người ta giới thiệu thế! tò mò, mặc dù k uống được cà fê)
Nhỏ bạn chỉ đi ăn cơm gà ALũ. Ngay sát ký túc xá kinh tế. Bán cho sinh viên là chủ yếu nên giá rẻ. Ở đây ngoài món cơm gà, còn có mì xào dòn, hủ tiếu xào, cơm chiên dương châu. Tất cả đều đồng giá: 10k!
3 đứa vào ngồi là có ngay người đến hỏi. Không biết sao mà cả 3 đều chọn cơm gà! 2 phút sau đã xuất hiện! (tự nhiên nhớ tới cái lời cha Khủng nói hôm bữa, cái nào đem ra liền cũng k hay!!! hìhiì, đúng là không nóng lắm, nhưng mà cơm vẫn ngon!)
Điểm đặc biệt mắc cười là vừa mới cắm muỗng, nĩa vào 3 cái dĩa thì có anh khác đem ra 3 dĩa cơm gà tới. hớ hớ!!! định double hả chời?? Với lại, 3 dĩa, nhưng k cân đối, 2 đĩa có 1 miếng đùi, 1 miếng ức, dĩa còn lại chỉ có 1 miếng đùi à!!! kekekek, thế là lại có dịp so đo! khặc khặc!!! Một câu hỏi lớn mà ăn hết dĩa cơm gà cũng k trả lời được!!!
Ăn xong, trễ rồi, nên chả đến được cái nơi có cà fê sữa đá ngon nhất sì gòn. Thế là đành để hôm đẹp chài nào đó vậy! Thêm nữa, lo tập trung ăn uống, quên mất cái mục tiêu cao cả của lần gặp mặt này là tư vấn tâm lý tình cảm cho nhỏ bạn!!! haiz!! có ăn là chả bít đâu mà lần nữa! đi học bài thôi!
To my 2 close friends: T.Dung and C. Giang!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.