Phân loại:
Địa chỉ:
399/12 Tô Hiến Thành
|
|
13/09/2008
|
|
S đến đây 2 lần đều gọi món sinh tố sơ ri vì nghe có vẻ lạ tai. Cũng hấp dẫn lắm đó. Quán trang trí dễ thương, có nhiều chậu cây xanh thoáng mát, giữa trưa hè nắng nóng nghe tiếng nước chảy róc rách cũng vui tai chứ. Không gian quán khá nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Đến đây lần đầu tiên S khá ấn tượng với mái ngói đỏ của quán. Có như vậy mới làm người ta nhớ đến ngói đỏ chứ. Tuy nhiên quán chỉ tập trung ở tầng dưới. Phía trên gác lại khá chán, chẳng thấy trang trí gì nhiều, nhìn xuống thì ok nhưng nhìn ngang thì không có gì hấp dẫn. Giá thức uống ở đây khá hợp với túi tiền của S. Sinh tố chỉ khoảng 18.000. Nhân viên ở đây rất dễ thương từ anh giữ xe đến nhân viên phục vụ. S và nhỏ bạn ngồi tám hơn 3 tiếng mà nhân viên không hề tỏ vẻ " hình sự " , còn tận tình rót trà đá liên tục để S và nhỏ bạn có sức tâm sự. Khà khà. Quán nằm trong một con hẻm gần Cora miền đông nên S có thể kết hợp rủ nhỏ bạn đi siêu thị và nghỉ ngơi tán gẫu. |