Phân loại:
Địa chỉ:
111 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
|
|
31/07/2008
|
|
Nhà anh nằm trong 1 con hẻm kế bên siêu thị Hà Nôi, gần quán xôi này... Anh ở trọ 1 mình, rất lười nấu ăn nên sau giờ dạy thêm, đây là nơi cứu đói của anh. Buổi tối nọ, tôi lang thang 1 mình trên đường Bùi Thị Xuân, thấy quán khá đông đông và ghé vào ăn thử ( hihi , nơi nào có món ăn ngon thì nơi đó có tôi mà!!!). Quán khá đông, tìm mãi mới được 1 chỗ trống kế bên anh...
Dzậy mà quen nhau từ dịp đó. Và xôi gà, là món quen thuộc, món ruột của 2 đứa.
Nhưng ... rồi chúng tôi xa nhau
Hôm qua, tình cờ đi ngang nơi ấy, cảm giác nhớ... nhớ món xôi gà lâu rồi ko được ăn hay nhớ cảm giác ngày đầu gặp anh?! NHỚ!!! Anh à, dạo này anh có còn ghé quán ? |