Phân loại:
Địa chỉ:
3/4 Thành Thái, Quận 10
|
|
22/07/2009
|
|
hum qua xách cái coupon của Vietart đếm mua túi của QA,tiện thể uống nước ở quán luôn ^^.Đây là lần đầu tiên mình đến quán này,phải công nhận các bạn thổ địa nói rất đúng,cảnh vật được bài trí khá hoài cổ và thơ mộng,he he...tạo cảm giác yên bình cho người bước chân vào.Mình cũng khoái mấy bộ bàn ghế ở đây,rất lịch sự.....nói chung là mình thích cái không gian của quán,phục vụ cũng niềm nở.Hơi tiếc là giá thức uống có lẽ vẫn hơi cao so với túi tiền sinh viên của mình nên chắc không ghé quán thường xuyên được =,= .Còn 1 điều mình muốn góp ý là quán chưa có phân khu vực dành cho người hút thuốc và người không hút thuốc,lúc ngồi nói chuyện với bạn mình hơi khó chịu bởi cứ bị mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi... Nhưng vào những dịp đặc biệt,ngồi nhâm nhi ly chocolate với bf ở đây là sự lựa chọn tuyệt vời đó |