Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, Q.5
31
72
koutouyo
17/10/2008 
 
Hôm nay k dậy thật là sớm, đánh răng mặc đồ cho tỉnh tươi, rồi đón xe bus đi đến những địa điểm mà k đã lên kế hoạch mấy ngày nay, và Cafe book là một trong những địa điểm được k visit hôm nay ^^ k đón xe taxi đi từ bến thành đến đường trần hưng đạo, nhưng mà không hiểu sao bác tài cũng bí lù đi càng tới thì số địa chỉ càng cao. Một hồi suy nghĩ bác tài xế cũng suy nghĩ ra, chắc là cái tiệm sách này nằm ở đường trần hưng đạo B, k mới nghe lần đầu chà chà trần hưng đạo đường mà cũng như hình học có a và b nữa sao lạ thật 0_0.
Bác taxi chở mình đến số 105 nhưng chả có vẻ gì là tiệm sách, trước cổng ghi là câu lạc bộ cá vàng =_= k mạnh dạn đi vào thử, cũng hơi bị hoảng nghĩ liền chạy tới hỏi bác bảo vệ cũng may là bác ấy biết chỗ :> đi lại chỗ nhà sách cách khoảng chừng 7 căn nhà, k tự tin bước vào và được cha bảo vệ yêu cầu cất túi xách, k mới nói là đi lên cà phê sách thì chả bảo: thế thì đi đường vòng 0_0 k hơi bị bất ngờ, đâu có chuyện này trong những comment của thodia khác, mà nghĩ lại thôi đi vòng vòng xem tiệm sách nó ra thế nào. K hôi bị ngạc nhiên là ở đây bán hơi bị nhiều đồ disney mà chắc cũng nhập từ china sang cả thôi, và tất nhiên là giá rất là đắt rồi một cái để bút cũng hơn 200k. Nhìn mà choáng thôi sang nhìn đồ để đĩa thấy hộp đựng đĩa hình pooh đẹp quá k mua một cái tặng bạn. Đi vào sâu hơn toàn là sách tiếng chinese, :> chán nhảy lên lầu trên cùng thì có sách tiếng việt và mấy con thú nhồi bông dễ thương k cũng hám mua luôn vài con :> cho e bé ở nhà XD.
Nhìn lên chút thì thấy có cầu thang lên cà phê sách, k nghĩ sao cha bảo vệ kiu mình đi đường vòng thật điên khùng =_+ nghĩ mà bực mà đường vòng là đường nào ?
Mua đồ xong chạy xuống cha bảo vệ thấy mình mua nhiều đồ của tiệm sách quá lúc mình sắp ra đi tìm đường vòng thì lại bảo thôi e cứ xách đồ lên cà phê sách đi không sao. Lúc này k mới tự hiểu cha này chơi trò bắt nạt con nít mà nhìn mặt chả chắc cũng chả già hơn mình bao nhiêu phát ghét.
Lên được cà phê ngồi một lúc, thấy một chị tiếp viên đến hỏi uống gì mình muốn uống sinh tố thì không có toàn là nước đóng chai hoặc là ca cao. shock tập 2 chị giải thích đơn giản là không có, k đành uống ca sao sữa đá và cảm giác của k là ca cao có chút xíu sữa thì quá trời luôn ngọt ơi là ngọt cho 1 điểm, chán thế mà ghi cái menu cho hoành tráng vào 0_0 và NV ở đây hơi bi lười thấy k uống cạn ly nước đá rột rột cũng không thèm tự động lại rót cho khách mà phải để lâu thật là lâu mới lại rót một lần thế này thì tiêu roài cho 3 điểm phục vụ trên 10. Đặc điểm của quán cà phê tất nhiên là nhiều sách báo và truyện đọc, thích hợp cho những người có thể ngồi lỳ nguyên buổi, và đựơc cái là không gian thoáng đãng, và yên tĩnh nhưng rất là vắng cũng đúng vì đa số dân cà phê đều hút thuốc và thích ồn ào, nên cafe sách không phải là lựa chon cho một buổi cà phê sáng của mỗi người nhưng được cái là không khí không mùi thuốc lá mọi thứ yên tĩnh tuyệt vời của buồi sáng, cafe book có sân thượng ở ngoài nhưng mà tường đã xỉ đen nhìn chả sạch sẽ cho dù quán đã lót sỏi ở ngoài thì nhìn cũng chả khá hơn là bao nhiêu nói chung chỉ thích nội thất bên trong với gu màu ghế bành đỏ lớn và bàn gỗ sơn bóng màu đỏ có để chậu hoa trên nước khá là trang nhã :> nói chung không gian rất tuyệt. Cái này k đánh giá cao :> nên suy tới suy lui k chỉ thích cái nhà sách đầy thú bông tầng dưới, và hệ thống bảo vệ của nhà sách cũng thuôc hàng khá tốt có thiết bị tự động báo vật thể chưa tính tiền. Nếu lỡ ai cầm nhầm mà ít nhà sách nào có :> nên k suy ra nếu không có cái nhà sách ở tầng dưới và dịch vụ đọc sách miễn phí của cafe book thì k chỉ cho 0.5 sao thay vì 2.5 sao.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.