Phân loại:
Địa chỉ:
12E Cách Mạng Tháng 8
|
|
18/08/2008
|
|
Là 1 khán giả đã gắn bó với sân khấu ca nhạc Trống Đồng gần 10 năm nay,cứ mỗi khi đến sân Trống Đồng,mình vui lắm.Chứng kiến bao thăng trầm của sk từ xưa tới giờ,nhớ ngày đó ban nhạc Trống Đồng hình như có 6 người,sau này 7 người.Mà trong 7 người này thì hiện giờ làm bền nhất là nhạc công Anh Quân và Đức Luân chơi ghita,còn lại thì mấy chú kia đâu mất tiêu rồi :((.
Trống Đồng rất thoáng mát,ngồi coi rộng rãi,ko thấy ngột ngạt như 126,mỗi lần coi ở đó,bay ra sau cánh gà,gặp Thiên Trường-Địa Hải vui kinh hồn luôn.Nói chung Trống Đồng là 1 sân khấu....hết ý.:D
Tuy nhiên hết ý ở 1 chỗ là khi mưa lớn,khán giả nháo nhào chạy,cũng dzui.Mà khán giả của Trống Đồng nhà ta khá hăng máu,mưa thì mưa chứ nếu ban giám đốc ko hủy bỏ đêm diễn là mọi người vẫn đội mưa mà xem.Có lần đi làm sao,trợt té cái ạch,nhớ ghê kỉ niệm đó.
Tóm lại 1 câu:ko đâu bằng Trống Đồng. |