Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 180 Trần Quốc Thảo
146
155
oishi
28/04/2008 
 
Tới đây tầm 9h tối, chui vô phòng 1 lầu 1 thấy 1 màu xanh ngắt, design cực kool, vô ngồi có cảm giác mát mẻ, ánh sáng dìu dịu, âm thanh good, Bass ra bass mà treb ra treb , còn mọi người thì thi nhau hét, tui cũng hét luôn..khà khà...mà ko hiểu sao sau khi nghe tui hét xong, mặt mọi người nhìn cứ khang khác nha...ko lí tui vô tình gây thù chuốc oán  gì sao ta?? Ec ec...

Anh Hai ca bài "Bởi tin lời thề", lâu ko nghe ổng hát, bây giờ nghe lại hết hồn luôn, pro qué..he he..tui chơi bài" Quay lại từ đầu" nghe nức nở bà cố...khà khà...Vừa hát, vừa uống beer, hết gần 2 két, kêu thêm tôm mù tạc với xôi chiên phồng, tui ko ăn nên không biết có ngon ko mà thấy mọi người vừa ăn vừa cười vừa chảy nước mắt vừa xuýt xoa(?) Gì chứ thấy mù tạc là tui xách dép chạy mất đất, ko 1 lần ngó lại...hì..

Nghe anh Hai bảo tiền giờ cái phòng đó hết 118k/h, mấy dĩa trái cây ở đây 1 dĩa tới 100k luôn, mắc như quỷ, còn Ken thì cứ 25k/lon/chai

Kết âm thanh ở đây nhất, sau đó tới design và cuối cùng là anh phục vụ đẹp trai...khà khà...kết ảnh cũng vì thấy anh  này giống Cố Nhân quá!!! 

Ra về cũng khuya lơ khuya lắc. Dừng ngang cột đèn xanh đèn đỏ, nhìn qua bên trái thấy chiếc Jep chở 4 chú công an, thế là tui cất tiếng:" Ah!!Anh An" ( Kêu anh An vì mấy anh là công an thoai mờ), mọi người hiểu ra cười 1 trận vỡ bụng còn mấy chú công an nhìn ngơ ngác ko hiểu gì ráo??!!! Hê hê...

Về nhà lại trợn 2 con mắt lên...hic..hic...
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.