Phân loại:
Địa chỉ:
2 Lê Thánh Tôn, Quận 1
|
|
25/04/2010
|
|
Mình đã ăn ở đây dc 2 lần rồi. Ngon nhất trong 3 chỗ mình ăn, giá cả thì ko dc mềm lắm. Giá trên menu phải tính thêm 10% VAT nữa :((. Lần đầu đi ăn, đi với người lớn ăn ké thôi, phục vụ nói chung là tận tình. Lần sau đi với bạn. Giống như là nó phân biệt đối xử vậy ấy. Mình chưa gọi món xong nó đi ra làm việc khác. Trong khi lúc đó chẳng có người j cả. Cả một đám nhân viên đang xúm lại làm j đó. Như là gọt đũa ấy:| Phải ra tận chỗ để gọi món :(. Mà lúc mình đi là vừa hết lunch time, cũng ko nói cho mình lun, phải đợi gọi món thì mới thông báo. pó tay :| Nhưng mà bù lại đồ ăn ngon( mọi người hay nói đồ ăn ko tươi để buổi nào đi ăn lại kiểm chứng mới dc, sushi mà ko tươi là bái bai lun) |