Phân loại:
Địa chỉ:
Hẻm 59 Nguyễn Du, Quận 1
|
|
06/10/2008
|
|
Nghe mọi người khen về quán này nhiều ,hqua mình đi thử.Mặc dù có địa chỉ nhưng mình cũng phải đi vòng vòng mấy lần vì bảng hiệu của quán nằm trên con hẻm rất nhỏ chỉ 1 xe lưu thông được thôi.Mình đi ban đêm nên nhìn phía trong quán không có gì ấn tượng lắm nhưng phía ngoài trời thì thật tuyệt.Từ đây có thể nhìn thấy được nhà thờ Đức Bà ,không gian thì rất hợp với bạn bè nói chuyện ,điều đặc biệt là quán có rất nhiều khách nước ngoài nên có ai ý muốn luyện tiếng Anh thì đến đây ngồi nghe họ nói chuyện<giá theo mình bình thường,nhưng có 1 điều mình chú ý các bạn là cầu thang đi lên nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã.Hãy đến quán 1 lần để thưởng thức không hian tuyệt đẹp này |