Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 108 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
84
275
chauhue
23/06/2011 
 
Cũng gần nửa năm rồi không bước vào quán chè này, sau một lời tự hứa với bản thân.

Mình rất thích ăn chè Thái của Ý Phương. Trước đây mình cũng thường xuyên ăn. Chè khá ngon, trái cây , rau câu rồi gì gì ấy... khá nhiều thứ trong một phần chè. Màu sắc, mùi vị có thể nói là khá hấp dẫn. Giá cả cũng tương đối phù hợp. Về phần chè thì mình ok hết. Không có lời để chê.

Nhưng cực kỳ tức đến suýt nữa làm ầm ĩ ở cái tiệm đó.

Ăn chè Thái nhiều lần, nhưng toàn là nhờ người quen mua về nhà giùm mình. Hôm đó là lần đầu tiên mình được dẫn đến ăn tại tiệm, và cũng là lần cuối cùng mình đến đây.

Ban đầu vào thì bình thường, quán đông đúc nhưng cũng may còn 1 bàn trống. Có điều cái bàn bị đổ sữa lên trên mặt, nên nhìn khá nhơ nhớp. Mình gọi phục vụ và yêu cầu lau bàn, kèm theo đó là kêu 2 ly chè. Sau một khoảng thời gian khá lâu, 2 ly chè được bưng lên, nhưng cái bàn vẫn dơ và nhìn rít chịt rít chằn. Nước sữa trên mặt bàn cứ đổ lỏn tỏn xuống nền nhà! Nhìn phát gớm!

Con "quỷ cái" phục vụ đem 2 ly chè ra đặt cạch xuống bàn, ngay vũng sữa làm văng bắn lên người mình. Lúc đó máu mình đã sôi sùng sục rồi, nhưng cố nhịn và đề nghị nó lau bàn cho sạch sẽ. Nó đáp hờ hững với cái bản mặt mất dạy không chịu được :"Từ từ". Chút nó quay lại với cái khăn khô queo, vứt xuống bàn rồi bảo "Lau đi...". Thề luôn là từ trước tới giờ chưa gặp phải kiểu phục vụ "muốn làm cha khách hàng" như thế.

Sau khi cãi vã với "con nhỏ xấc láo" đó vài câu thì anh bạn mình thấy không ổn nên can và kéo mình về. Lúc đó chỉ muốn lấy 2 ly chè tạt vào mặt nhỏ đó thôi.

Lầu đầu cũng như lần cuối, không bao giờ ghé lại tiệm đó.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.