Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 3/4 Thành Thái, Quận 10
0
1
Lê Văn Đạj
15/09/2011 
 
Nỗi thất vọng mang tên Cafe QA-3/4 Thành Thái Được nghe các Thổ địa giới thiệu nhiều về QA, tôi cũng tò mò muốn thưởng thức không gian cafe ấm cúng ấy như thế nào. Thật tuyệt vời khi cơ hội đã đến. Hôm nay( 12/09) là ngày sinh nhật mình, tôi rủ vài đứa bạn sau khi đi chơi ban ngày, tối sẽ ghé qua QA. Mình quyết định đặt 1 set ở đó trước. Nói chung không mấy khó khăn để tìm thông tin về QA . Điểm đầu tiên đập vào mắt mình là 1 không gian cafe khá đẹp, hơi nhỏ nhưng bài trí cũng tương đối. Lúc đó khoảng 2h30 chiều, trời mưa suốt từ trưa nên ẩm ướt quá chừng. Bước vào trong gặp quản lý và các nhân viên, có lẽ điều phản cảm đầu tiên là cách ứng xử với khách của nhân viên ở đây. "Có vẻ mình không được hoan nghênh cho lắm thì phải", tôi tự hỏi như vậy. Không sao, chắc trời mưa, lại gần chiều nên ai cũng mệt, không có gì quan trọng. Khi nói muốn đặt bàn, các nhân viên ở đây, từ phục vụ tới thu ngân lẫn quản lý đều....ngơ ngác. Cuối cùng sau 1 hồi "xoắn", họ đưa tôi 1 tờ giấy đặt bàn. Ghi thông tin : set muốn đặt, vị trí bàn, số lượng người v.v. Tôi chợt nhìn vào bẳng giá các set. Úi trời, QA quảng cáo là 1 set có giá từ 129.000 VND cho 2 người, vậy mà trong bảng giá này thấp nhất là 180.000VND... Thôi kệ, sinh nhật mình, OK luôn. Đặt bàn, ghi phiếu, chọn vị trí xong tôi ko quên đặt cọc trước 100k. Và thế là yên tâm với lời hứa : chuẩn bị mọi thứ, từ món ăn, đồ uống, nến, nhạc.... Tôi về nghỉ ngơi, rủ bạn tối nay đi thưởng thức cafe QA.>br> ..... Bước vào quán lúc 8h15 , đúng với thời gian đã đặt trước hồi chiều. Khi vào tới bàn tôi đặt, hỡi ôi khi đó tá hỏa mới thấy là cái bàn ko có chút gì gọi là "chuẩn bị". Không nến, không trang trí, không gì cả, kể cả cái gối lót ghế tôi củng quay qua lấy cho nhỏ bạn. Chưa hết ngỡ ngàng, anh phục vụ đưa tôi cái menu: "anh chị dùng gì". Một câu hỏi như tôi chưa bao giờ đặt trước bàn ở đây, và nhân viên cũng chưa bao biết là có người đặt trước ở đây. Giận tím mặt, nhưng giữ thể diện trước bạn gái, tôi nhẹ nhàng xuống quầy gặp quản lý. Khi được hỏi về bàn đã đặt trước, thằng cha đó "xoắn" vài câu và cuối cùng chốt lại: "QUÊN"..."do bạn oder lúc chiều chuyển ca không nói lại là có người đặt bàn, nên không chuẩn bị". Thử hỏi 1 câu trả lời như vậy có thể chấp nhân được hay không? Trái ngược hẳn với những thông tin ban đầu về QA, giờ đây tôi đã nếm trải mùi vị cafe QA. Tôi quay lên và cùng bạn gái đi ra bãi giữ xe.."về thôi em, mình đi kiếm quán khác uống hen".... ..... Tôi đã nếm mùi vị cafe QA, còn bạn thì sao? Tôi khuyên bạn, nếu muốn thử thì nên đi một mình, đi cùng bạn bè sẽ làm bạn khó giữ bình tĩnh lắm. Hi vọng qua bài viết này chúng ta sẽ có thêm ít thông tin về QA, để những hi vọng của bạn về 1 buổi tiệc nhỏ, lạng mạn bên người yêu không phải là chạy xe vòng vòng đi dạo rồi kiếm quán nào sang sang tý để lấy lại "điểm" vừa bị mất. Có lẽ, một ly cafe cóc ven đường còn thú vị hơn cảm giác hụt hẫng đó.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.