Phân loại:
Địa chỉ:
Gần Chợ Thủ Đức
|
|
07/12/2010
|
|
Quán chè này hồi đó tụi mình cũng hay ghé. Bây giờ thì tụi mình tan đàn xẻ nghé hết rồi nên bây giờ có một mình nên mình cũng làm biếng ghé lắm. Nói chung chè ở đây nấu ăn cũng khá ngon , hơi ngọt gắt môt tí vừa đủ để nhớ để thương, có rất nhiều loại chè nhưng mà đi trể thì chỉ còn vài ba thứ thôi. Chén chè nhỏ, để mình có thể măm vài ba chén ( chủ quán khôn thiệt) Nhưng bây giờ đi ngang qua quán chè này mình chỉ buồn thôi, biết đến bao giờ tụi mình mới tập họp lại đầy đủ để đi ăn chè như ngày xưa. Ngay xưa thì bao giờ cũng đẹp |