Phân loại:
Địa chỉ:
Minh Sáng Plaza
|
|
27/03/2008
|
|
Su thì cũng đã được dịp đến nơi đây một lần hồi cuối năm 2006 (lâu khiếp!!!), Đó là dịp đi tham wan với nhà trường ý mà.
Nghe đến lò gốm thì ai cũng nghĩ nó tồi tàn hay bình dân lắm. Ko ngờlà nó bề thế + đẹp lộng lẫy. Khu trưng bày chén dĩa , tượng với giá trên trời $_$. Nhưng nó đáng đồng tiến vì đẹp ko thể nào chê. Còn có các cột (nhớ là cái cột >"<) nhưgn thực chất là cái tủ trưng bày những hình thù gốm nhỏ xíu khoảng 1 đốt tay với đủ đề tài (Thích nhất cái đề tài hình trái tim, làm dc thành dây đeo cổ, xinh lắm mà ko mua dc ).
Bước vào thì có hồ nước với mấy con cá chép = sứ. Theo missb nói là 99 con (đi lâu wá ùi hem nhớ). Hình như còn có bán cả kem nữa thì phải.
Giá sét để nặn là 40k/1 ký.
Còn có thêm khu tượng cũng bé xíu bằng đốt tay với giá rẻ (thời Su đi thì hình như 3k 1 tượng)
Tầng trên thì mệt wá hem lết lên coi được. Nghe bọn bạn nói là trưng bày sứ trong các mô hình phòng (ngù, khách, bếp,...)
Nói chung là lần đó đi cũng thú vị lắm. Mọi ng` thử đến 1 lần xem. Còn Su thì cũng muốn 1 lần trở lại mà ko bik đi bằng cách nào :(
|