Phân loại:
Địa chỉ:
138 Châu Văn Liêm
|
|
14/11/2010
|
|
Lần đầu tiên được ăn chè Hà Ký là cách đây 7 năm, lúc đó vào HCM chơi, được bà chị dẫn đi ăn. Ăn một lần và không thể quên lun! Sau khi vào HCM, mình thường xuyên đến đây thưởng thức món chè mè đen (dù mùa mưa hay mùa nắng). Lý do dễ hiểu nhất là Bác sĩ bảo thế (bác sĩ khuyên mình nên ăn nhiều chè mè đen để bớt bệnh). Lý do thứ 2 như nhiều Địa ở đây, đó là rất ngon. Vị thơm, béo bùi của mè đen, không quá ngọt, ăn mãi không chán!
Ngoài món truyền thống chè mè đen ra thì sữa tươi hột gà chưng, chè đậu thập cẩm. Mình không thích mấy món kiểu như bạch quả gì gì đó. Nhưng với những món truyền thống thì không có gì để phàn nàn. Hơi xa nhà xíu thôi @.@
|