Phân loại:
Địa chỉ:
39/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
|
|
28/06/2007
|
|
Hãy thử một lần ghé qua cafe bar Bụi - quán "bụi mà không bụi"
Ngay từ lối vào của Bụi, cô gái mặc trang phục miền Viễn Tây chào tôi. Khom người bước qua cánh cửa gỗ nhỏ, tôi như được vào thế giới khác để thư giãn và giảm stress rồi.
Không gian của Bụi mang dáng dấp một lâu đài cổ. Tường làm bằng gạch thô sơ. Cột và mái được lát bằng gỗ
Từ 20g30 hàng đêm, bụi có chương trình ca nhạc Flamenco - country với các tình khúc nổi tiếng. Còn nếu không thích thưởng thức nhạc sống, chúng ta có thể lên khu vực sân thượng lộng gió được trang trí đậm sắc hoài cổ. Ở đây, ta có thể nhìn thấy căn nhà lúc sinh thời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sống.
Có phục vụ cơm trưa văn phòng nữa. Nhưng ... thái độ phục vụ của nhân viên cực tệ. Giữa trưa thì nằm ngả nghiêng ra mà ngủ trên bàn ghế dù có khách đang ngồi gần đó. Nói chung là rất thất vọng...
Giá ở đây từ 19,000 - 25,000 đồng |