Ôi, giờ trời lại mưa. Thèm chèn chè nóng!
Quán chè rất bình dân, nằm đầu con hẻm đối diện nhà thờ Thủ Đức. Có cái biển ghi chè 2000 đ (cái biển "hấp dẫn" này làm mình ghé ăn thử và ghiền luôn đó). Hẻm rộng, sạch sẽ, bày bàn ghế nhựa. Chè khá ngon. Đủ các loại chè đậu, bắp, khoai môn, xôi nước, thưng, bà ba, táo xọn.... Hàng chè mở từ 3g - 4 g chiều. Mấy tháng rồi ko ghé ăn, ko biết lạm phát thế này chè có lên giá ko nữa! hihi... Ai đang viêm màng túi thì cứ rủ bạn đi ăn chè, 8 một tý cũng ko sao.