Phân loại:
Địa chỉ:
11 Nguyễn Văn Chiêm, Quận 1
|
|
11/05/2008
|
|
Lần đầu tiên: Đó là buổi liên hoan phòng mình. Buổi chiều CN, mát trời, mọi người chọn bàn ngồi ngoài sân, cạnh rặng tre rất đẹp và lãng mạn. Hôm đó, mình không tổ chức, nên cũng ko để ý đến giá cả lắm. Nhưng thấy đồ ăn cũng khá ngon. Lâu wá, cũng quên ko nhớ cụ thể những món gì. sau cùng chỉ nhớ ăn kem, và kem khá ngon. (Nghiện kem mà. hihi...) Hứa hẹn 1 dịp trở lại.
Lần thứ 2 (có lẽ là lần cuối): Sinh nhật mẹ, mình gợi ý cả nhà đi ăn ở đây. Chờ dài cả cổ mới mang thức ăn lên. Mà quán thì vắng, chỉ có 3 bàn chứ có đông đúc gì cho cam???? Tức điên cả người. Bị người lớn trách. Đúng là mất mặt wá cơ!!! Ăn chả thấy ngon gì! Thề ko bao giờ quay lại! |