Phân loại:
Địa chỉ:
Hòa Hưng, Quận 10
|
|
07/07/2007
|
|
Quán này hồi thời sinh viên cũng ghé hơn chục lần :-) Đi thang máy lên thẳng sân thượng, vừa uống nước, tán dóc và hóng gió. Giá cả khá sinh viên, bàn ghế ngồi bình dân. Đặc biệt có 1 cầu thang lên lầu nữa dành cho những cặp :) Ngồi trên đây, nhìn ra xa xa thấy sân Lan Anh sáng rực đèn, thấy những tòa nhà cao tầng, và.. cứ tưởng tượng là mình ngồi trên cafe Panaroma 33 tầng đi cho sang trọng hì hì Còn nếu muốn ngồi bệt thưởng thức như trà quán thì cũng có khu tầng trệt, trang trí tre nứa cói dây thừng gì đấy nhìn cũng hay hay. |