Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 87 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
282
275
Bờm
17/07/2007 
 
Cũng giống như quán ở Nguyễn Thông, quán này cũng thu hút khách. Món ăn nhiều và ngon, nhưng có điều cá kèo không đem sống lên bàn cho khách tự bỏ vào nồi mà đã được bỏ trước vào nồi nước lầu nấu sôi rồi mới đem lên bàn.
Có một điều mình không vừa ý ở mấy quán khu vực này: nhân viên phục vụ có vẻ không cần khách, không thân thiện, phàn nàn với quản lý thì được giải thích một câu là “có lẽ họ chạy bàn mệt quá nên mới vậy.” Nghe là muốn chạy luôn rồi. Vậy mà không hiểu sao quán này lúc nào cũng nườm nượp khách mới lạ. Có lẽ khách chỉ chuộng thức ăn ngon chứ không khó tính như mỉnh chăng?

Mình nhớ có một lần đãi bạn ở quán này rất mất mặt, từ đó tự hứa với lòng sẽ không đến quán này nữa. Mình dặn phục vụ mang thức ăn ra từ món một thôi, vì còn chờ bạn nữa mà. Vậy mà không hiểu sao họ dọn lên một lúc cả, không biết anh nhân viên đó có nghe hiểu được tiếng Việt không nữa. Hi. Đến lúc ăn món lẩu mới là hồi gay cấn. Đa số bạn mình hôm đó chỉ ăn được món rau rút thôi. Vì thế phải gọi phục vụ mang thêm một đĩa rau rút lớn. Khoảng nữa tiếng sau, anh ta mang ra một cái đĩa (đựng rau bằng phần rau một người ăn món lẩu mắm). Nhờ anh làm ơn mang dùm đĩa to nhất đấy, thì nhận được một câu như gáo nước lạnh dội vào mặt: “Đĩa to đó tới mười mấy nghìn lận đó,chịu không?” Câu nói cộc lốc, thiếu văn hóa. Khi dể mình không đủ tiền trả hay sao ấy.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.