Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 133 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Hồ Chí Minh
84
275
chauhue
18/06/2011 
 
Chẳng biết con bạn nghe sao lại thành bún Đuông, rồi rủ mình đi ăn. Thấy lạ quá, vì bún Đuông rõ là mới nghe lần đầu.

Đến nơi mới biết là bún Suông... bó tay luôn. Vì hai đứa mời đi ăn lần đầu nên nhầm lẫn chút xíu về tên gọi. Cứ nghĩ là ăn bún có con đuông trên cây dừa, đang sợ sợ thì thì tô bún bưng ra, cắn thử một miếng dài dài, vàng vàng thì hết sợ... hehe, giống như chả chiên vậy.

Nhìn tô bún cũng khá hấp dẫn, ăn vào thì mới đúng là thích. Ai cũng ăn mắm ruốc, nhưng khẩu vị mình hơi tệ, kị mắm này, nhỏ bạn ăn bảo ngon lắm mày ăn thử đi, nhưng không thích ăn (ăn bún riêu em cũng chẳng bao giờ cho mắm ruốc vào cả). Có loại nước chấm khác cũng đen đen, sền sệt, chấm cùng với "con đuông giả" vị mặn mặn, chua chua, ngon phết đấy chứ. Thêm chút ớt tăng mùi cay, cùng rau sống giá trộn vào tô bún... ăn đúng bài luôn!

Tô bún có mực khô nữa, giúp ngọt nước dùng mà ăn dai dai cũng thích. Có cả đậu phộng nữa... haha.. lần đầu tiên ăn bún mà thấy có bỏ đậu phộng, mình nghĩ chắc đậu phộng ăn chung với bún thịt nướng, con bạn bảo kệ, cứ bỏ vào hết, ăn vậy mới ngon. Cũng múc bỏ vào, và ngon đấy chứ.

Thấy quán có người gọi bún thịt nướng, bún mắm nữa (công nhận chỗ này nhiều bún ghê). Không biết mấy món kia ra sao chứ bún "Suông" thì mình thích rồi đó.

Giá: 30.000 - 35.000/ tô (đáng đồng tiền)


Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.