Phân loại:
Địa chỉ:
Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi
|
|
21/05/2011
|
|
Còn nhớ lần đầu tiên trố mắt ngỡ ngàng khi đến đây là lúc bé tí, học lớp ba, mình được kết nạp đội ở chính khu địa đạo nổi tiếng này.
Lúc bé ấy mà, chỉ lưu trong kí ức vài điều đặc biệt thuộc về nơi đây. Lá khô sao nhiều thế, phủ đầy khắp các con đường khu địa đạo. Lúc được hướng dẫn xuống hầm thì rất sợ, ngập ngừng một hồi mới quyết định xuống. Trước đây Địa đạo ko trang bị đèn, nên học sinh đi tham quan ai cũng mang theo cây đèn nhỏ. Hôm ấy mình quên đem, vào đường hầm tối thui, sợ đến phát khóc, cứ túm lấy vạt áo của thằng bạn đi trước. Ra được mừng lắm, và cũng thấy vơi hết cả sự sợ hãi. Sau này mỗi lần đến thăm địa đạo cùng đoàn trường, nhớ lại ký ức ngày trước, thấy mình ngố quá. Bây giờ địa đạo sáng trưng, chắc sẽ chẳng có cô bé nào khóc vì sợ hãi nữa đâu... |