Phân loại:
Địa chỉ:
11 Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm
|
|
20/06/2008
|
|
Cái Icon này không liên quan đến chất lượng của QUán nhé. Tại vì, nhắc đến Vườn Phố Cổ, là Shy lại nhớ những người bạn thời sinh viên của Shy... Nhóm hơn chục nhân, đứa nào cũng vui tính, thú vị, mỗi đứa là một loài hoa cực kỳ đẹp nhé, chơi cả nhau và thi nhau khoe hương, khoe sắctrên khắp nẻo đường HN, hia hia...trong đó tụ nhiều nhất chính là Vườn Phố cổ.
Vườn phố cổ không thu hút hội chúng tôi bởi cách decor hay đồ uống. Cái gì theo cảm nhận của cả hội, đều ở mức bình thường. Nhưng quay lại rất nhiều lần... Vì cái sân thượng của quán!...
Buổi tối, ngồi ở đây, trăng thanh, gió mát, view đẹp, tha hồ đùa giỡn cười nói mà không lo bị các bàn khác super-SOI, vì đã chui lên đến đỉnh thế này, toàn người thoáng tính, dễ hòa đồng, nên cũng chẳng ai bận tâm xét nét.
Điểm hạn chế: Ngồi vi vut trên "ngọn" của Vườn, nên việc bạn được thưởng thức đồ uống hơi bị đầu lâu nhé! Hizzzz. Được cái tính xiền thì cũng nhanh (chả liên quan...) |