Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 187 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 1
15
9
TeTe
25/10/2007 
 
Hôm bữa thằng bạn dẫn đi "rửa" xe, sau khi "đuối sức" với mấy chai bia, thì mới vào đây uống cafe cho vui, hihi...mà có uống cafe đâu.
Bốn thằng định lên lầu tìm chỗ ngồi nhìn xe chạy mà hết chỗ, đành phải ngồi trong gốc để nhìn toàn cảnh quán.
Nhân viên phục vụ ở đây khá chu đáu, từ lúc gởi xe đến khi có chỗ ngồi.
Ghế ngồi cũng khá ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc sặc(xanh, đỏ, cam, vàng có hết), kiểu dáng cũng khá độc, hình bướm, này kia, tui cũng chà bít hình gì nữa,chỉ bít cái mình ngồi hình con bướm, hihi...
Nhạc cũng khá ấn tượng,hay,âm thanh thì cũng khá. Vì chủ yếu là giới trẻ, thanh niên nên nhạc khá sôi động, nhưng có lúc cũng yên tĩnh, đủ cho những đôi tình nhân tâm sự.
Rồi, anh nhân viên đưa cho menu, tính như các chỗ khác mình lật và kêu đại. Ai dè, nó phân ra ngày nào bán gì và giới thiệu lợi ích của các thức uống như thế nào: nhiều chất xơ, giảm béo, giảm stress gì đó...
Một yourt dầm dâu, một cafe, một B52. Có ai thử uống B52 chưa nhỉ??một ly nhỏ xíu, chia làm 3 tầng: dứơi cùng màu đen, kế nào màu cafe sữa, trên cùng thì rượu - chả bít rượu gì, mà niếm thử thì đắng lắm nhưng chút sau ngọt và tan đâu hết. Thằng bạn nó uống xong nóng như lữa đốt, mồ hôi bắt đầu chảy, mình nó xài hết 3 cái khăn giấy, rồi vô rửa mặt mấy lần. Nó bảo cứ như lửa đốt. Đúng là B52!!! ^.^
Vì là cafe máy lạnh nên không có nhiều cây hay khung cảnh đẹp được, mình ngồi kế bên hồ cá, có mấy con đẹp lắm.
cũng thík cái tolet nữa, hihi.. vô đó mát mẻ, thơm hơn ở ngoài nhiều, hiiiii..
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.