Phân loại:
Địa chỉ:
170E Phan Dang Luu, Phu Nhuan
|
|
23/12/2010
|
|
cách đây khoảng 5 năm khi đang là sinh viên mình hay mua bạc PNJ đeo. Nhưng sau này do chất lượng sản phẩm và dịch vụ quá kém nên mình không xài nữa. "Ấn tượng khó phai" nhất của mình là cái nhìn xoi mói và khinh thường của nữ nhân viên ở cửa hàng PNJ phan Đăng Lưu. Cứ như họ đang nghĩ mình không có tiền vì hồi sinh viên mình thường mang dép lê đi học. Hic> Không những thế họ cứ nhìn mình như sợ bị lấy cắp đồ đạc. Mình bực quá bước 1 mạch ra khỏi tiêm và từ đó về sau không bao giờ vô 1 tiệm PNJ nào nữa. ! bài học đối với chính bản thân mình sau này là Chất lượng dịch vụ đôi khi còn quan trọng hơn chất lượng sản phẩm |