Mang coupon Thổ Địa của nhỏ bạn cho lên MOS. Hi hi, nói thật, lúc đầu cứ ngỡ MOS nằm đâu đó gần CLB Lan Anh cơ. Làm phải chạy một vòng. Thì ra nó cũng khá gần nhà.
Mình ngồi ở tầng 2 kế bên 1 hồ phun nước mát rượi, ngoài ra còn 1 màn hình chiếu phim thật lớn. Rất tiếc là ko được chọn phim.
Nhân viên đồng phục đen, đeo bảng tên điện tử nhấp nháy rất ấn tượng
Giá cả phục vụ tương đối rẻ hơn so với mấy quán cafe bi giờ. Kem ngon, sữa chua dầm trái cây cũng rất tuyệt. Mới đến 1 lần nên mình chỉ chấm 3.5 sao thôi.
Mọi người cũng đi thử xem sao nha. kiki