hôm bữa, 2 đứa đi học anh văn về, đói wa', liền chui vào wan' ,đang háo hức chờ mỳ ý, khiếp chờ mỳ ý đến lâu, mà lại đang đói nữa, rõ là bực mình,nhưng k sao, cuối cùng thì mỳ ý cũng đc mang tới , lúc đó mừng hết biết, , nhưng mới ăn 1 con tôm thì thấy ngon ngon, nhưng rùi tới sợi mỳ mặn chát, nói là mặn chát thì hơi bị quá đáng, nhưng thật chất thì mặn lắm,lúc đầu mình định kêu nhân viên ra đổi đĩa khác, nhưng sau lại thôi, vì nếu đổi đĩa khác chắc j nhân viên vui vẻ, mà lại fai chờ lâu nữa,trong khi bụng đói cồn cào, thôi đành nhắm mắt ăn vậy, ăn xong , 2 đứa nốc hết 1 ly trà đá, nhưng vẫn chưa dịu hẳn cơn khát , kêu thêm 2 ly kem nữa, chu choa, lại fai chờ thêm 15 fut, rõ là bực bội, định bỏ về, mà trong khi đó wan' cũng k đông cho lắm, nhân viên j đâu mà mất lịch sự wa', mới kêu đc có 1 ly kem mà nhân viên đã bỏ đi rùi, trong khi đó đi 2 người mà, , nói thật là wan' trông thì rất đẹp, mà đồ ăn thì mặn wa', còn fai chờ lâu nữa, nói chung là wan' nên xem lại cách phục vụ, còn gửi xe nữa cứ chạy wa chạy lại như vậy có ổn k chứ