Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 254 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng
54
109
shymanHn
20/08/2008 
 
Phải nói rằng, ở mạn Trần Khát Chân - Kim Ngưu có được một quán qui mô như Honey là khá đỉnh rồi!
Tuy nhiên, Honey mang lại cho tôi nhiều cảm xúc thích - không thích xen kẽ khi đến đấy thưởng thức...

Cái không thích đầu tiên: Honey có phần trang trí phía ngoài rất sến. Biển hiệu hơi... quê, và hoa lá nhằng nhịt... túm lại không gợi lên chút nào đây là một quán có phong cách...

Bước vào quán là một cái quầy Bar  cực kỳ đơn giản - không đặc biệt. Nhưng không gian phía trong, lại là 1 sự khác biệt  lớn. Tầng trệt của Honey có cách bài trí hơi  giống với FunkyMonkey, và trong không gian này, rộn ràng tiếng nhạc. Nhạc ở đây thì là thập cẩm các thể loại từ RnB, Hiphop cho tới House, Dance... và tớ thấy nói chung cũng hay vì âm thanh loa khá tốt( với cả toàn bài  quen thuộc mà tôi thích và có giai điệu khá nhộn nữa).

Không gian tầng lầu chia ra hai phần, phía gần ban công nhìn xuống đường Trần Khát Chân, với các bàn -salon dành cho 2 người và duy nhất vị trí chính giữa (sát cách kính ban công) là ngồi được 4 người. Phần phía trong tầng lầu này, là phong cách bàn Nhật, với các ô được phân chia bằng các dải lụa được thả từ trần xuống. Điều này làm tớ liên tưởng đến phong cách của BopyChin rất nổi tiếng trên Hàng Khay...

Nói như vậy để thấy Honey hội tụ nhiều điểm khác và không khác - nhưng thật sự chưa đạt đến mức độ cá tính, riêng biệt. Đồ uống pha bình thường, và giá cũng không bình dân. Lướt qua, các loại sinh tố ở đây giá 35k-40k cả. So với các quán khác thì thậm chí còn hơi đắt nữa. Chỉ có các loại trà là rẻ nhất vói giá đồng loạt: 15k.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.