Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 30 Đường Thống Nhất
3
23
LÝ THUẬN
06/12/2008 
 
BN nằm khép mình bên góc đường Thống Nhất, trầm mặc, cổ kính. Bức tường gạch nung nhìn từ phía ngoài cho 1 cảm giác hoài cổ, chỉ tiếc là thiếu 1 cái bảng hiệu cũng cổ cổ 1 chút thì đẹp hơn, cái bảng hiệu hiện thời không phù hợp chút nào.

Vừa bước vào bên trong, một cảm giác vừa quen vừa lạ. Không gian là một căn phòng xưa, đậm chất kiến trúc của biệt thự Đà Lạt (tôi yêu Đà lạt lắm). Ngồi trong quán, tôi cứ mơ về những ngôi biệt thự Đà Lạt, không khí buổi tối hơi se se lạnh càng khiến mình ngỡ như là đang thưởng thức cafe trên đất Đà Lạt. Phía góc phòng có cái Tivi xưa xưa, nhìn nhớ về thập niên 60 ghê. Dàn âm thanh phát nhạc tuy hiện đại nhưng đuoc75 đặt trong 1 cái kệ thiết kế cũng xưa luôn, tiếng nhạc Trịnh Công Sơn mở nho nhỏ, du dương càng làm không gian thêm yên tĩnh nhưng bình yên, thanh thoát. Ở đây, ghế là những chiếc salon rộng, khách có thể ngồi ngửa ngồi nghiêng, hay nằm dài ra thư giãn 1 chút cũng được. Nằm ngửa ra, tôi mới phát hiện ra rằng, trên trần nhà còn có những ô vuông được cố ý thiết kế tạo thành những hồ cá nho nhỏ, chốc chốc lại có những chú cá bơi ngang qua. Tiếng nước róc rách lan nhẹ xuống căn phòng tối, nhưng không phá tan cái không khí riêng của nó. Tiếng nước, tiếng nhạc êm dịu kết hợp với ánh sáng của nến làm cho căn phòng thêm tĩnh mịch nhưng không u ám.

Quán còn có 1 khoảng sân nhỏ và khu vực trên lầu nữa, nhưng do điều kiện thời gian ít ỏi nên chưa kịp khám phá hết. Giá nước thì trung bình, nhưng có lẽ sẽ hơi cao so với túi tiền các bạn sinh viên mặc dù quán nằm trong khu nổi tiếng là Làng đại học.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.