Phân loại:
Địa chỉ:
327 Phan Đình Phùng
|
|
13/05/2009
|
|
Bà chị nhà ngay đường Phan Đình Phùng, trưa nắng kêu mình xuống uống cf. Chiều bả, xuống tới nơi nhưng nhìn nhau cười hoài ko biết đi đâu tính ghé vô khu cf trên Nguyễn Đình Chính, vô tình thấy quán cf nhìn sang sang, mát mát, thế là ghé vô luôn.
Nhìn cái menu, đặc biệt là các loại cf Tây (cái này thì ko rành), bà chị bả hồi trước làm pha chế, bả ngồi chỉ cho mình từng loại là như thế nào. Ko rành lắm, thôi kêu món quen thuộc cappuchino nóng. Mình thấy cũng như Highlands nhưng giá cả hơi mắc tí, còn bà chị thì khen ngon, chắc dân nhà nghề rành hơn.
Mình chỉ thích cách trang trí rất Tây của quán. Mặc dù hơi mắc tí nhưng sẽ quay trở lại |