Phân loại:
Địa chỉ:
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
|
|
14/08/2008
|
|
Đường Nguyễn Thị Huỳnh , đây là con đường nhà của thầy dạy môn Piano của em trên trường, bà con học ĐH ở VHNT chắc biết. Em mê con đường này lắm, nó như là "MỘT NGỎ VẮNG XÔN XAO" đã từng la cà khu này tìm nhà thuê giúp bạn cũng để mở cafe, ...
Hôm nay sao trời mưa thật to, to lém, mưa trắng đường trên đường đi... vì đã quyết nên hok lùi bước trước khó khăn! Vẫn đi đến quán Lumineux Café dù người bị ướt.
Lần này đến LUmineux cafe, em mang theo máy ảnh hihi và em luôn thích khám phá không gian qua từng bức ảnh của mình. Nhiều khi chủ quán hay quản lý thấy mình thích còn dẩn tui thêm vài góc khác chỗ đang ngồi để chộp ( HOK KIỀM HẢM SỰ SUNG SƯỚNG, HEHEHEHE). Nhưng...1 chữ nhưng...là nhân viên ở LU đã ko cho em chụp hình...why...!!! thật sự là có thể em có thay đổi 1 vài vật dụng trong quán để "chộp" hình ...em nghĩ chắc chủ quán sợ thay đổi style gì đây...nhưng đâu đến nổi fãi cấm em chộp...hix...giận luôn...dù bực mình lắm nhưng sẽ quay lại LU và em thề là sẽ hỏi ng chủ quán cho ra lẽ chuyện này...bình mực - bực mình .. |