Phân loại:
Địa chỉ:
152D Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng
|
|
20/06/2008
|
|
Cộng hơi nhỏ nhưng phong cách , cái cách mà Cộng tạo ấn tượng cho bạn chắc chắn là 1 cái gì đó hoài niệm về chiến tranh , mầu xanh bộ đội , kiểu tường gạch thô , kiểu chạy dây điện nổi , vải đỏ rồng phượng từng rất phổ biến 1 thời , là bàn ghế cũ kỹ .... có lẽ Cộng là hoài niệm về 1 cái gì đó xưa cũ .
Đúng là đồ uống ở đây chưa thực sự hấp dẫn , chưa bật được lên hẳn khỏi cách pha chế thông thường .Điều khiến Cộng nổi bật lên giữa 1 rừng cafe ở Triệu Việt Vương chính là cách bài trí của quán có cái gì đó quen quen mà lạ .
Nhưng nếu tớ nhớ không nhầm thì quán này của 1 casỹ thì phải . |