Phân loại:
Địa chỉ:
3/4 Thành Thái, Quận 10
|
|
21/09/2008
|
|
Thất vọng vì quán này không như mình trông đợi.
Hiện nay quán không có tầng 2, tầng 3, gì cả. Chỉ có một khu trong nhà và ngoài vườn chật chội.( Phục vụ nói tầng lầu đang sửa).
Khu trong nhà rất ngột ngạt mà âm nhạc lại loãng, mình không có cảm được cái không khí ấm cúng, thoải mái, dễ chịu cần thiết. Nhạc lúc mình tới không phải là jazz mà là những ca khúc tiếng Anh nổi tiếng, những bài cũng hay nhưng âm thanh không có chút ấn tượng, bàn ghế thấp không thích hợp để ngồi thư giãn.
Ngoài vườn chật và nóng, chẳng thể tìm được góc nào đàng hoàng để ngồi tâm tình.
Cafe rất thường so với cái giá 17k cho ly cà phê đá.
Nói chung quán này quá bình thường, mình có cảm giác bị lừa, mình tới quán để tìm một nét riêng, không gian riêng tư, không khí lãng mạn, những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng nhưng rất tiếc quán không cho mình cảm giác đó.
|