Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Trang chủ
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Liên hệ
Ẩm thực
Giải trí
Mua sắm - Thời trang
Làm đẹp - Sức khỏe
Du lịch
Dịch vụ
Học tập
Cơ quan - Tổ chức
Trên trời - Dưới đất
Việt Nam
Bạn muốn tìm thông tin trong tỉnh, thành phố?
Việt Nam
|
Hồ Chí Minh
|
Hà Nội
Thông tin vi phạm
Nhà Hàng Bên Sông
Phân loại:
Địa chỉ:
17/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
0
1
T4T2TT
31/07/2009
Chào anh em !! hôm nay tình cờ tui và vài ae trong công ty ghé quán . khi vào đến nơi thì có mấy người phục vụ nam chạy đến làm tụi tui hết hồn vì tưởng xãy ra chuyện gì . Mấy người phục vụ nam chạy đến nói với tui : chào anh , anh vui lòng chạy xe ra ngoài có bảo vệ giữ xe:) . Tui nghỉ cách ứng xử như vậy có vẻ chưa hợp lý , nhìu người bị bệnh tim có thể xĩu
nhân viên nam như vậy rất ok nhưng theo tui nghĩ nên từ từ đừng có chạy lại làm người ta hết hồn .
Anh quản lý ở đây có vẻ khá vô dụng , những chuyện làm đc kg làm lại sai nhân viên làm trong khi người ta đang bưng món ăn .Quản lý mà đứng chỉ 5 ngón tay thì bỏ đi thay người mới là vừa . Ý kiến của riêng tui thôi nhé
Nói đến món ăn và cách phục vụ của nhân viên thì theo tui cũng ok đc 75% . vừa ngồi vào bàn có 1 anh nhân viên nam tên Q.T tới hỏi anh chị đi mấy người .Tui trả lời 4 thế là anh ta đi lấy khăn lạnh nhân viên ở đây có vẻ chuyên nghiệp. Tiép đến là cô nhân viên đến chào và hỏi anh chị dùng món gì thế là tui kêu món , xin phép kg nói món ăn vì làm biếng ghi
. Tiếp xúc với cô bé tên là Q.N khá xinh
cô bé phục vụ tương đối ok . Trò chuyện 1 lát tui yêu cầu cô bé đổi nhạc sinh nhật vì hôm nay là sinh nhật của nhỏ bạn , kg biết nhạc gì mà nhanh quá vừa yêu cầu là khoảng 2p sau có liền tui rất thích . Tuy nhà hàng làm món ăn hơi lâu nhưng có cô bé và anh chàng nhân viên nam trò chuyện cùng chúng tui nên tui cũng thấy nhanh
Mà công nhận nhà hàng này giá bình dân thiệt vài trăm là đủ 1 bữa sinh nhật no nê . Tui hỏi cô bé khi nào em về . Cô bé trả lời : Lúc nào chổ em trực hết khách thì em về .Tui nhìn đồng hồ thấy 9h15 liền bảo đám bạn đánh nhanh rút gọn cho bé Q.N về vì lúc đó hình như chỗ tui ngồi chỉ còn đám tụi tui . Cô bé trả lời kg sao anh chị cứ ngồi chơi em về trễ chút cũng đâu có sao. Ngồi chơi 1 chút tụi tui tính tiền rồi đi về . Nhà hàng có nhân viên như vậy là ok , lần sau có dịp tui sẽ rũ thêm vài thằng bạn ghé quán và cũng mong đc 2 người đó phục vụ .Nếu 2 em Q.N , Q.T có đọc bài này thì nhớ lần sau tụi anh ghé phải kêu vào chổ của 2 em nha
Chào 2 em .BB pà kon
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...