Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
0
6
Kea Seth
02/01/2009 
 
Đến Mộc mấy lần, toàn là vào những ngày mưa. Thường lên thẳng lầu trên, chọn một trong hai bàn tách biệt ở hai ban công nhìn ra ngoài. Mưa thả hạt trên những lớp lá xanh, trên nền tường xưa cũ của quán, không gian vắng lặng trầm mặc, tạo cảm giác dịu dàng thoáng u hoài.

Mộc thường vắng, rất vắng, có lẽ do vị trí xa trung tâm, lối hẻm vào lại thuộc một trong những con đường đông đúc ồn ào bậc nhất thành phố. Đi vào hẻm khoảng chục mét, bước vào cánh cửa gỗ là đến một thế giới khác, tĩnh lặng êm ả. Ở Mộc nhân viên khá tế nhị, phục vụ xong thường đứng ở một góc khuất, không có ý tìm thì khó thấy được. Ngồi hàng giờ ở đấy, trôi nổi trong thế giới riêng, trong những suy tưởng riêng, những xáo trộn rối ren thường nhật cũng phần nào bình ổn lại.

Không gian của Mộc thoáng và mát. Những mảng tường, từng cánh cửa, những họa tiết trang trí đầy chất ngẫu hứng. Tông nâu trầm và vàng cổ kính, ghế sắt lót gạch tầu, trên cùng là tấm nệm ngồi, mới đầu khiến nghĩ tới Đất, hoặc Serenade, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một nét riêng tư rất Mộc. 

Mộc thích hợp cho việc ngồi một mình, ngồi với người yêu, hay ngồi thành nhóm nhỏ trò chuyện thân tình

Thức uống bình thường, thực đơn phong phú, đồ ăn một số món khá ngon và nhiều, nhất là món cơm gà đặc biệt (nghe nói làm theo kiểu Quảng?) Các bạn gái ăn ít thì hai người mới ăn hết một phần cơm. Giá nước hiện giờ từ 22 trở lên, ai đến quán không uống nước chỉ trà đá thì 15k.


### Lâu lắm không quay lại, phục vụ giờ chán hơn trước nhiều.

Sao thế Mộc ơi?
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.