Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 157/6 Nguyễn Văn Thủ
27
14
red lady
29/08/2008 
 
lơ ngơ 1 tí cũng tìm đến Quảng Vị không khó lắm.Đặt túi xách xuống ngó quanh tí,thấy quán hầu như chẳng trang trí gì.Có hẹn với mấy bạn đồng nghiệp nhưng đến quán chẳng thấy ai cả,chắc tại mình có hẹn với khách nên sang đó hơi trễ tí mọi ng ăn xong về rồi cũng nên.Nhưng khong sao,dù gì đến giờ cũng fai ăn vì có thêm 1 cuộc hẹn nữa fai có sức mà đi chứ.Lại ngồi 1 mình,dạo này 1 mình hơi bị nhìu,nhưng phải tập làm quen thôi

xem qua loạt menu.toàn những món mình chưa bao giờ ăn thử,trừ mì quảng.NHưng mì ở đây hơi khác tí.mì quảng mà mình từng ăn có màu vàng,hơi nồng mùi mắm nhưng chả bít mắm chi.Vì không gốc Quảng nên cũng không rành lắm.Mì của quảg vị sợi màu trắng có tôm,trứng,thịt...đặc biệt là thịt..chẳng bít chế biến như thế nào nhưng ăn rất thích.

Nghe mấy địa trên đây bảo mì quảng mặn và cay nhưng mình chẳ thấy vậy,theo khẩu vị của mình hơi lạt và chưa cay lắm

Gọi thêm món bún hến...hến xào chung với thơm (khóm) ngon thật mà cay ăn rất phê...nhưng lần sau đến sẽ gọi món hến xúc để ăn hến cho đã thèm...Hến ăn vớ bún không thấy có nước xốt hay nc dùng,do không có kinh nghiệm ăn món quảng nên cứ chang nc mắn vào ăn thấy cũng ok nhưng chắc chan tí nước xào hến vào thì ngon hơn

Lần sau đi dông 1 tí để thử bao tử rau răm xem thế nào....
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.