Nghe danh tiếng bún bò huế 3A3 đã lâu ,con nhỏ em cũng thích lắm .Nó cứ bảo chị dẫn em đi ăn thử xem sao.Thấy thiên hạ đồn đại cũng nhiều,khen có ,chê có,đủ tất tần tật.
Và tôi hứa với nó ,ngay khi lãnh lương tháng đầu tôi sẽ dẫn nhỏ đi ăn.
Tôi nhớ ngày dẫn nhỏ đi nhỏ háo hức lắm.Chúng tôi vào quán trên đường Hai BÀ Trưng .
Ngay khi bước chân vào quán,là máy lạnh đã phà vào người mát lắm( hôm đó là một ngày hè nóng nưc) .Hôm đó quán rất đông .Nhóc nhỏ nhìn quanh,bảo rằng,em thấy người ta ăn bún bò là nhiều nhất,chị em mình dùng thử món đó đi.
Tô bún được trình bày như bao tô bún khác ,cái khác biệt ở đây là ở độ đậm của nước ,hương rất thơm .Tôi dám chắc là tôi có thể nhân ra tô bún ở đây với 9 tô bún khác.
Giá ở đây cũng hơi đắt nhưng đáng đồng tiền lắm.Trước khi đi thì bảo là mắc ,khi ăn rôi thì bảo sẽ quay lại đây.Mà tôi cũng chỉ nghiền món bún bò thôi.LÃnh lương tháng tới tôi lại đến để an tiếp bún bò, và vì nhỏ em tui cũng thích lắm .
Cô bác gần xa cũng dẫn người thân đến đây để thưởng thức đi.Tô bún bò quê hương ,tô bún bò nghĩa tình.