Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 132 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5
65
53
Mỹ Nồ
20/07/2008 
 
hihi, viết cái ni là để giải đáp cho câu hỏi của Sunmy vì sao quán ni đông khách. Nếu như Nồ đi ăn cùng lũ bạn nhí nhố thì chắc chả biết cái mon ngon ở ni là cái gì, nhưng nhờ đi ăn với lão đại gia sành điệu - Mr.T - nên may mắn được nếm thử những món đặc biệt ở đây.
Mở đầu bằng 1 ly rượu thuốc Hải Mã --- haiz, cha sinh mẹ đẻ chỉ mới uống bia, rượu thì không thích cho lém, nhưng từ khi nêm thử cái ly rượu đó mới biết vì sao Tế điên uống rượu.,,, Khà, ngon. Đăng đắng, nồng nồng, nóng từ đầu lưỡi đến đăng điền, nhưng lại rất có hậu... ngọt và ấm. Không biết uống bao giờ mới say nhỉ? !2 thầy chỉ cho uống 5, 6 ly gì đó thôi, chứ không cho uống nhiều, hihi, nên vẫn tỉnh táo chạy xe qua Phú Nhuận uống trà sữa sau đó cùng nhỏ bạn.
Món đầu tiên là dê xào hẹ. Thơm phức mùi bơ, thịt mềm, thấm gia vị. Tiếp đó là món sò huyết xào ăn cùng bánh phở. Cay cay, nồng nồng, thêm rượu vào đúng là hết ý.
Món cuối cùng là lẩu dê. Theo như nhỏ bạn sành ăn lẩu thì đúng là lẩu dê ở đây ngon. Nước lẩu đậm đà, thịt dê mềm vừa ăn, đậu hủ, củ sen đều chất lượng.
VỪa ăn, thầy trò vừa đố nhau từ tên cúng cơm đến danh tánh các bậc hậu nhân tiền bối trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung. Cô bạn được dịp trổ tài, tên gì cũng biết, chỉ biết bó tay7 loại rượu nổi tiếng thôi!!! thằng bạn đi cùng chỉ biết "ngộ bái phục bái phục lị àh"
À, ăn nghe thêm mùi nhang nên càng ngon. há há!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.