Phân loại:
Địa chỉ:
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
|
|
22/10/2010
|
|
Đến đây vào một sáng thứ bảy, hay chủ nhật gì đó cùng C và bé Uyên.
Ngồi ở bàn gỗ đầu tiên khi đi từ hẻm vào, cạnh cái hòn non bộ độc đáo (có đá, có nước, có cây thì cứ gọi tạm là hòn non bộ vậy). Không ấn tượng gì lắm với thức uống vì kêu cà phê sữa đá, nhưng nhớ là cũng ok theo kiểu cà phê Việt Nam đậm đà hương vị.
Không vào trong nên cũng không biết bên trong thế nào, chỉ nhớ có đàn piano vì nghe tiếng "mổ cò" rất tao nhã của một ai đó vọng ra :))
Ấn tượng với con chó đen và to, cũng không có gì dữ dằn lắm với người yêu chó như mình, chỉ buồn cười nó cứ đứng cạnh phiến đá, ngóc mỏ để nước chảy vào họng, nhìn "há miệng chờ sung" dữ dội.
Ấn tượng thứ hai với hoa hồng dành tặng các bạn gái, đem về ép được một bông hồng khô xinh xinh (C ép chứ không phải mình), nhìn lại để nhớ một kỷ niệm cũng được xem là thú vị. |