Phân loại:
Địa chỉ:
N4 Trường Sơn, Quận 10
|
|
29/05/2008
|
|
Hoa Nắng cũng là một trong những địa điểm hay trong chuyến hành trình cafe của tôi.
Giữa quán có một gốc cổ thụ tỏa bóng mát, đấy là ưu điểm của quán. Hoa Nắng có không gian mở, từ đây có thể nhìn ngắm quang cảnh và thỏa sức phiêu du tâm hồn.
Trước khi vào quán, bạn sẽ ấn tượng bởi cánh cổng với tấm bảng hiệu bé bé xinh xinh, có dòng chữ hoa nắng rất hay.
Một điều rất thú vị tôi muốn bật mí với các bạn, khi thư giãn tại quán này, tâm hồn nghệ thuật trong tôi cứ dâng trào và kết quả là một khúc tình ca đã ra lò từ sự ngẫu hứng đấy. Hi hi thật thú vị phải không các bạn!
Ở đây còn có phục vụ Cari nữa đấy, tôi chưa ăn lần nào nhưng nghe nói là ngon. Nhất dịnh sẽ thử vào lần sau.
Chúc các bạn có những giây phút thật vui tại quán nha! |