Phân loại:
Địa chỉ:
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
|
|
14/04/2010
|
|
Quả thực mấy lần mình đi quán Trầm thì đều có 1 cảm giác y hệt như lần đầu, quán có một phong cách rất riêng mà không thể nào tả được, đặc biệt khi mới bước vào, gửi xe xong là bạn phải đi qua một cánh cửa để vào bên trong quán, cánh cửa làm bằng gỗ Trầm nên có 1 mùi hương mà mình không biết nói thế nào nữa, chỉ biết là nó tạo cho mình một cảm giác rất thoải mái. Mặc dù bên trong quán ánh đèn hơi tối nhưng với cách bố trí đó chen thêm những ánh đèn lồng giống như những đóa hoa dại giữa rừng và thêm mùi gỗ Trầm thích ơi là thích. Nếu bạn có dịp, bạn nên đến đó 1 lần để bạn có thể tân hưởng hết cái cảm giác thoải mái mà dù mình nói thế nào đi nữa, thì vẫn không bằng bạn lại đó 1 lần đâu.... |