Phân loại:
Địa chỉ:
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
|
|
12/06/2008
|
|
quán nhìn khá ấm cúng, bàn ghế nhìn cũng ok, mình vào quán lúc trời đang mưa lất phất, ko hỉu sao quán ko bật máy lạnh mừ để cái quạt quay thẳng zô mặt mình Tô bún đc bưng ra, nước lỏng bỏng, những thứ có trong tô dường như chỉ cho có, ko có mùi vị nào thật sự đậm đà để ng ta nhớ. Ăn xong, mình còn có cảm giác cay mắt mún khóc nữa chứ, thì ra là do cái quạt nãy h quay cật lực lun, tắt quạt đi mới hết... thiệt là... dù sao thì cũng nên đến 1 lần cho bit, rùi đi lun. |