Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Bên Cạnh Công Viên Kỳ Hòa
52
7
Buta
22/09/2008 
 
Đã lâu lắm rồi, tính rửa bút trên thổ địa lun, nhưng cái quán nhậu này lại phải làm tui thấy áy náy khi không giới thiệu cho pà con, mà đặc biết là các anh giai nhà thổ địa, vốn bí chỗ nhậu từ lâu nay. Nhân tiện, mấy bữa nay unmarketable quá, chép bút làm đôi dòng về cái chỗ mà sau này chắc sẽ là điểm dừng chân của những bữa party với mấy thằng bợm nhậu. 

Chẳng phải dân nậu, cũng chả biết nhậu, nhưng cứ ai rủ đi nhậu là đi, chẳng có dám phụ lòng ai bao giờ, “khổ thế cơ”. Tình cờ biết được quán qua 1 chầu nhậu chưa tới của đám bạn học chung sau cái bữa sung sướng nhất đời học sinh: “ thi kết thúc môn”. Phù đến quán nhậu lần đầu hơi mất hứng vì mấy đứa bạn, chả đứa nào uống được quá 2 ly bia tươi, làm tạo cho mình cái cảm giác them thèm 1 cái cảm giác hơi chếnh chóng của hơi men xen lẫn đủ các loại khoái cay xè mắt và giàn giụa nước mũi vì mấy cái món nướng tại bàn. Nào là: chim sẻ, nhũ dê, heo rừng, ….

Ghé lại quán lần 2 trong 1 lần sinh nhật thằng bạn thân cùng phòng “ Sorry anh nhé, gọi bằng thằng cho thân mật”. Chán nản, đang lóc cóc gõ bàn phím chát 3 cái chuyện giời ơi với mấy thằng bạn, thì nhận được điện thoại, “ ê ku, về ăn sinh nhật a, lẹ lên nhé”, thế là alehap, chạy vội về nhà, quảng cái nồi cơm điện xuống sàn cái cụp, “ bữa nay anh order ở đâu” , đang hí hửng, “ Ăn chay ko e” Ặc, mất cả hứng, pó tay lun, birthday mà ăn chay, sau 1 hồi phân tích hỉ hả,cuối cùng đã dành được toàn quyền quyết định. Hehehe, Kỳ Hòa Quán ko a? chỗ này khá lắm, giá bình dân, và phù hợp với cánh máy râu nữa. Ok. 

7h’ tối Sàigòn đông như nêm, chạy lòng vòng, rủ thêm vài ba chiến hữu nữa, đến quán cũng gần 8h. Trời, quán đông nghịt, khói mù mịt, đúng chiến trường của các tay ma men, thôi kệ, lỡ rồi chơi luôn, đẩy xe dzô, loay hoay hơn 10’ mới kiếm được cái bàn của 1 nhóm mới chiến đấu xong, đúng là trong cái rủi, có cái may, dù sao cũng có chỗ ngồi khá đẹp. Phải công nhận, lần nào đến đây cũng đông kinh, toàn người với người, mùi khói của mấy cái món nướng bao vây quán kín như sương buổi sớm ở Đà Lạt, lại thêm toàn những tiếng dzô, dza… cụng ly cành cạch của tứ phía. Không khí thật là: “ Xôi thịt”, 1 lời nhận xét có lẽ khá phù hợp với quán. 

Bia ở đây khỏi nói 4k/ly, quá rẻ, và cũng quá dởm, uống mỗi thằng có 5 ly mà xỉn tới tận sáng hôm sau, mặc dù đã đi massge, thư giãn sau cuộc nhậu bí tỉ đó. Nãy giờ nói nhiều về khói rồi, có thức ăn mới có khói, hơhơ.. mấy món nướng ăn ngon thiệt: thịt heo rừng cay xè lưỡi, nhũ dê nướng dai dai còn thơm mùi sữa, chim sẻ mềm dặt, măng xào chua chua, đâu hũ chấm mắm tôm tuyệt hảo, chỉ tiếc món dạ dày thái hơi to làm mất cái mạch đang hứng bởi thứ ăn ngon của cả nhóm. Kết thúc lúc 10h30’, khoảng 50k/thằng gì đó, quá rẻ cho 1 bữa party hoành tráng. Thôi đi massge thư giãn thôi….hẹn ngày tái ngộ quán.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.