Phân loại:
Địa chỉ:
9a Kỳ Đồng, Quận 3
|
|
24/12/2010
|
|
Một lần đi du lịch bụi ở DL , tớ và chị Mập gé vô BMT ăn món nem nướng. Chị mập nhà tớ ghiền lắm cơ... Về tới SG tớ lên Google tìm mãi ở SG hok thấy chổ nào bán hết. Vào thodia mới phát hiện ra quán này.
Ò í e... hẹn ở Bến Thành tớ và chị Mập gặp nhau lúc 19h tối, ghé vô California Fitness & Yoga Centers đăng ký lớp học xong rồi. 2 đứa đèo nhau ra quán Trường Tiền này.
20h15 có mặt ở quán. Đói quá xá đói........ Tớ gọi 2 phần nem nướng nhé. Ăn một mạch, vừa cho đã thèm vừa cho đở đói. Chưa đã thèm gọi thêm 1 phần nữa.... Ối mẹ ơi.... chén hết 3 phần xong oy mới ngước lên nhìn thiên hạ được.
À hem bây giờ tớ mới để ý nhé: Quán cũng nhỏ lắm, cũng bình dân chứ hok sang trọng. Phục vụ cũng chủ đáo. Ngiá qua cái thực đơn mới thấy đầy đủ món ăn ở Nha Trang, nem nướng nhé, bún cá nhé, bánh canh nhé.... Gía cũng bình dân lắm. Nhưng so với tớ ăn ở BMT và NT thì vẫn thua xa về nước chấm, rau, và chất lượng của nem... Dù sao cũng có chút chút vị cũng được. Nói chung tớ cho 3 sao nhé.
Lúc nào mấy cậu rảnh gé qua ăn thử nhé. .....Chén xong là 21h15, còn lại là hành trình đi về quận 7... Xa ơi là xa... |