Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Chu Chu
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
448 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
Gia nhập:
15/7/2008
21 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
1 bài viết diễn đàn
5 bạn
Tổng Lượt Xem:
53936
239
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
2
4 sao -
16
3 sao -
1
2 sao -
2
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn
Có 1 bài viết diễn đàn
19/04/2010
Bắn súng sơn ở Madagui
7369 lượt xem
Cảm giác, cảm nhận lần đầu sau khi tham gia trò bắn đạn sơn đầy hấp dẫn (Khu du lịch rừng Madagui thuộc rừng quốc gia Nam Cát Tiên): - Hihi, mặc dù bạn Chu Chu bị nã cho hai phát đều ở hai bên vai, đau thì có đau điếng nhưng dù sao cũng là vết tích chiến trận oanh liệt áh nha!!! - Cảm giác lăn, lê, bò, lết trong đất, lùm, bụi, ụ mối, lô-cốt, thùng phuy ... thiệt là hết sức "phiêu", cứ nghĩ mình là lính chiến thực thụ. Đạn bay loạn lạc, sợ lắm chứ bộ, trúng một phát là phải tự giác đứng dậy giơ cao súng và quay về vạch xuất phát từ đầu, chưa kể trúng ngay "chỗ hiểm" là teo luôn, haha, đừng nghĩ lung tung, ý là ngay sọ hay mắt, mặt - khi mang đồ bảo vệ không đúng cách hay không thực thi đúng nội qui bảo hiểm là coi như tàn phai dung nham chứ không giỡn. - Trốn, núp sau những lô-cốt nhân tạo mà cũng thấy sợ những làn đạn cứ bay vèo vèo ngang mắt, sượt tai, eo ơi, may chỉ là đạn cao su giả mà còn thấy sợ, thế mới biết, chuyện đi lính - quân sự không phải trò đùa, chia động từ "to die" với đạn thật vì vận tốc mà mắt thường sao bắt kịp. - Trận bọn mình tham gia là trận "Cướp cờ". Phải có chiến lược hẳn hỏi chứ không phải bạ đâu cũng bắn, vừa mau hết đạn vừa hao sức. Luật vào trận là tùy hai bên cam kết và qui định với nhau. Lúc nào bắn cũng có ít nhất 3 trọng tài đứng hai bên rìa trận địa, không thì rất dễ ăn gian, hehe. - Luật chung có qui định, hai đối thủ đứng gần nhau dưới cự li 5 mét là không được bắn. Đoạn mình bị địch ép vào thế đường cùng không cục cựa được, ù té chạy ra định "sáp lá cà". Anh địch thủ kia hoảng quá, bất ngờ bóp cò lia lịa nã mình ở cự li gần, làm hú hồn, tưởng u đầu mẻ trán rồi chứ, haha. Cũng có một vài hình ảnh được chụp vết tích bị đạn bắn ngay đầu do tư thế cúi thủ không đúng "nội qui an toàn". Tóm lại, lúc đó mình hơi hết hồn nhưng không sao, hú hồn thiên địa hội. - Tham gia trò chơi, có trang bị: áo giáp, cả hai chân hai tay, nón bảo hộ kín mít, đó là lí do tại sao phải thở bằng miệng chứ không bằng mũi - hạn chế hơi nước bốc ám vào kính bảo hộ là "đui" luôn. Lần sau, bạn Chu sẽ chuẩn bị kỹ hơn để vừa thoải mái lăn lê, vừa bảo toàn thân thể. Không thể cứ liều mạng không mang giáp tay và chân hoài như vậy nữa. Thông tin tham khảo: Bắn súng Paintball là một trò chơi hay môn thể thao, trong đó các đấu thủ chiến đấu với nhau theo từng nhóm hay cá nhân để loại bỏ đối thủ bằng cách bắn những viên đạn có chứa sơn từ các khẩu súng có hơi ga. Tùy thuộc vào địa điểm và điều kiện, trò chơi có thể được tổ chức trong nhà hay ngoài trới với nhiều loại địa hình khác nhau, có khi là tự nhiên, có khi nhân tạo.
17 Thảo luận
2 Yêu thích
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ:
-15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X