Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Baloconcoc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Võ THị Sáu, Quận 3
Gia nhập: 21/7/2011

Tổng Lượt Xem:  41269

465 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 11 bài viết diễn đàn
01/09/2011
1113 lượt xem
Hạn đăng ký cuối cùng dành cho học sinh Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh vào 05 tháng 9 năm 2011.  Việt Nam đại diện chính thức của tổ chức ASSIST tại Việt Nam, chúng tôi xin mời các em học sinh cấp III (Lớp 9, 10 và 11) tham dự kỳ thi Học Bổng Phổ Thông Trung Học du học Mỹ tại các Trường tư thục nổi tiếng nhất của Mỹ năm học 2012-2013 với trị giá trên 40.000,00 USD. Yêu cầu: + Đọc, viết, nghe hiểu thành thạo bằng tiếng Anh + Có lực học tốt tất cả các môn và bảng điểm hiện tại tốt + Một học sinh có đạo đức tốt và hoạt bát Ngày thi: - Hà Nội: Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ Số 1, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2011 - Tp Hồ Chí Minh: Trường Phổ Thông Trung Học Năng Khiếu 153 Nguyễn Chí Thanh - Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9, 2011 Lệ phí thi: 400.000 VND Hạn đăng ký cuối cùng dành cho học sinh Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh vào 05 tháng 9 năm 2011 Mọi chi tiết xin liên hệ AEG-Việt Nam 343 Đội Cấn, Nhà A-1, Hà Nội Tel: 04 3762 2375 trong giờ hành chính 8:30 - 17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu. Email: aeg.ssatvn@gmail.com (Theo AEG)
01/09/2011
1199 lượt xem
2/9 năm nay vào thứ 6, cũng là thời điểm để các nhà phát hành tung ra rạp các bộ phim mới. Năm nay có hai bộ phim hài lãng mạn được "ém" lại khá lâu để dành ra mắt vào kỷ nghỉ lễ đặc biệt này. Cảnh trong phim Monte Carlo. Ngày Quốc Khánh năm nay được nối dài với 2 ngày cuối tuần nên các nhà phát hành hy vọng sẽ kéo được lượng lớn khán giả đến rạp. Không hẹn mà gặp, cả hai nhà phát hành phim Mỹ lớn của Việt Nam đều chọn 2/9 để công chiếu hai bộ phim hài lãng mạn, tình cảm Monte Carlo và Friends With Benefits (Yêu nhầm bạn thân). Xen lẫn những câu chuyện tình, những tình huống hài hước, Monte Carlo và Friends With Benefits dẫn người xem đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, những thành phố xa hoa bậc nhất thế giới. Nếu như với Friends With Benefits, người xem được tới Quảng trường Thời đại, tòa nhà Empire State ở New York, Hollywood ở Los Angeles thì với Monte Carlo, khán giả sẽ được du ngoạn châu Âu với Paris hoa lệ và công quốc Monaco xinh đẹp. Monte Carlo là bộ phim điện ảnh mới nhất của ngôi sao đang lên Selena Gomez. Bộ phim còn có sự góp mặt của Leighton Meester, Katie Cassidy cũng như nam diễn viên Cory Monteith từ series phim truyền hình đình đám Glee. Friends With Benefits tuy có mô tuýp giống với bộ phim công chiếu hồi đầu năm No String Attacked nhưng mang đến cho người xem những giây phút thú vị qua diễn xuất của cặp sao Justin Timberlake (phim Bad Teacher, The Social Network) và Mila Kunis (Black Swan). Bên cạnh hai bộ phim sắp ra rạp này, khán giả còn có rất nhiều lựa chọn khác từ những bộ phim mới phát hành thuộc nhiều thể loại khác nhau. Hàng loạt những bộ phim đình đám ngoài rạp mới ra mắt dưới định dạng 3D như: Rise of the Planet of the Apes (Sự nổi dậy của loài khỉ), Fright Night (Bóng đêm kinh hoàng), Cowboys & Aliens (Cao bồi và quái vật ngoài hành tinh) với đủ các thể loại hành động, viễn tưởng, kinh dị sẽ đáp ứng được thị hiếu của nhiều đối tượng khán giả. Long Ruồi là phim Việt duy nhất ra rạp vào dịp 2/9 này. Chọn thời điểm công chiếu trước 2/9 tới 1 tuần, bộ phim Việt Nam duy nhất ra rạp vào thời điểm này là Long Ruồi, tiếp tục hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trong dịp cuối tuần tới. Ra rạp từ ngày 26/8, theo thông tin từ nhà sản xuất thì chỉ sau 3 ngày công chiếu Long Ruồi đã thu về 9,5 tỉ đồng, gấp tới 3 lần doanh thu của "Để Mai tính" trong cùng một thời gian. Đại diện nhà phát hành tại HN kỳ vọng bộ phim này sẽ vượt qua doanh thu của bộ phim Tết "Cô dâu đại chiến" vừa rồi (xấp xỉ 40 tỉ đồng). Dịp cuối tuần sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục là dịp để các nhà phát hành phim hốt bạc. Đáng tiếc là năm nay tuần phim chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không được tổ chức như thường lệ nên nhiều khán giả sẽ mất đi cơ hội được thưởng thức các bộ phim Việt Nam miễn phí ngoài rạp. Việc không tổ chức sự kiện này được cho là do ảnh hưởng từ vụ việc thất thoát 42 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh vừa qua.
29/08/2011
1684 lượt xem
Hai chúng em ở Hà Nội, chuẩn bị cưới! Dự định sau cưới đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chúng em thì đều là công nhân viên chức, không dư dả lắm nên muốn chọn đi nơi nào vừa rẻ vừa lãng mạn! Nếu chừng 10 triệu thì có được không ạ? Các anh chị đi trước có kinh nghiệm chia sẻ giúp em nha!
26/08/2011
897 lượt xem
Căn cứ công hàm của Đại sứ quán Nhật Bản về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản dành cho các nhà lãnh đạo trẻ 2012, Bộ GD-ĐT tuyển sinh đi học thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh, quản lý hành chính công... tại Nhật Bản . Ứng viên trúng tuyển theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Nhật Bản cấp vé máy bay một lượt đi và về, sinh hoạt phí, học phí cho toàn bộ khóa học tại Nhật Bản. Mức học bổng: khoảng 255.000 Yên/1 tháng. Các ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: Là công Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng) tại các cơ quan nhà nước; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính công, quản lý nhà nước (đối với khóa thạc sĩ Quản lý Hành chính công/chính sách công) hoặc trong lĩnh vực kinh doanh (đối khóa thạc sĩ Quản trị Kinh doanh); Có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ sức khoẻ để đi học nước ngoài và được cơ quan cử đi học; Tốt nghiệp đại học hệ chính quy dài hạn loại giỏi trở lên. Trong đó, yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: không quá 35 tuổi, tính đến ngày 1/9/2012 (sinh sau ngày 2/9/1977). Có chứng chỉ TOEFL 600 điểm (hoặc TOEFL-CBT 250 điểm) và chứng chỉ GMAT khoảng 600. Với ứng viên chương trình thạc sĩ Quản lý Hành chính công/chính sách công: không quá 40 tuổi, tính đến ngày 1/10/2012 (sinh sau ngày 2/10/1972); có chứng chỉ TOEFL 550 điểm (hoặc TOEFL-IBT 79 điểm, hoặc TOEFL-CBT 213). Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Công văn của cơ quan công tác giới thiệu dự tuyển; Phiếu đăng ký đi học tại nước ngoài theo mẫu quy định; Bản sao hợp lệ quyết định tuyển dụng biên chế hoặc hợp đồng (từ khi bắt đầu làm việc đến nay); Bản cam kết theo mẫu quy định; Bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm tất cả các năm học đại học; Bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh; Bản sao hợp lệ chứng chỉ GMAT (đối với ứng viên dự tuyển Thạc sỹ Quản trị kinh doanh); Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan công tác); Bản sao hợp lệ các loại bằng, chứng chỉ khác liên quan đến công tác chuyên môn (nếu có). Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng) để thực hiện đăng ký trực tuyến theo địa chỉ http://www.tinmoi.vn/share/dantri.com.vn/tuyensinh.vied.vn/ và đồng thời chuyển toàn bộ bản chính hồ sơ dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/9/2011. Hồ sơ nộp muộn, không đúng và đầy đủ theo quy định trên hoặc khai không chính xác được coi là không hợp lệ và không được xét tuyển. Không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kì trường hợp nào.
24/08/2011
1037 lượt xem
Với tên gọi Để trúng tuyển nguyện vọng 2, tập sách bao gồm những thông tin hết sức bổ ích giúp TS có cơ hội trúng tuyển cao nhất ở NV2, 3. Trong đó, bảng toàn cảnh (ảnh) xét tuyển (gồm điểm chuẩn tham khảo năm 2010, điểm và chỉ tiêu xét tuyển cụ thể từng ngành của các trường về NV2, 3 năm 2011) sẽ cung cấp cho TS cái nhìn toàn diện, tổng thể về các cơ hội NV2, 3. Ngoài ra, còn có những lời khuyên của các chuyên gia đào tạo ở các trường về tình hình xét tuyển NV2, 3 của trường trong năm nay, cách nào để trúng tuyển cao nhất vào trường đó… Với những điểm mới trong quy định của Bộ GD-ĐT về cách thức xét tuyển NV2, 3, TS sẽ được tư vấn nên làm gì để nắm bắt cơ hội tốt nhất. Không chỉ giới hạn ở NV2, 3, ấn phẩm còn giới thiệu đến TS những con đường tới thành công qua các chương trình học nghề, TCCN, chương trình liên thông… Cẩm nang do Báo Thanh Niên phát hành từ ngày 24.8 tại các sạp báo trên toàn quốc.
24/08/2011
1368 lượt xem
Cháu yêu quý của dì! Nhanh quá, thế là thu đã về. Tháng 8 chớm may, cháu của dì chắc đang chuẩn bị cho mùa khai trường mới. Năm nay cháu bắt đầu vào lớp 10- năm đầu tiên của cấp 3, năm đầu tiên với ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Lạ lẫm, bồi hồi, và cả những háo hức…giống tâm trạng của dì cách đây 9 năm. Đúng không? Cháu đã lớn phổng phao hơn dì rất nhiều những ngầy ấy. Dì vẫn ngỡ ngàng vì cháu lớn nhanh quá, giọng nói ồm ồm của tuổi dậy thì, và cái nũng nịu cũng rất đáng yêu. – Dì ơi, nhớ mua truyện cho cháu nhé! Cháu thích đọc truyện của Andecxen! Sáng nay ra phố, phố se sẽ những cơn gió sớm, lạnh vờ lên da, lùa hờ vào mái tóc, nhìn những em bé háo hức với quần áo mới chuẩn bị cho tựu trường, dì lại nhớ tới cháu. Nếu ở nhà, chắc chắn là cháu và dì sẽ bắt xe bus vào thành phố để mua đồ dùng học tập, để đi công viên cho cháu chơi, và lang thang cùng nhau ngắm phố…cho thỏa cơn mắt của những người nhà quê! Chín năm trước, dì chưa có xe đạp xịn như cháu bây giờ. Ông ngoại đi Hà Nội về mua tặng dì 5 cuốn vở in bản đổ Việt Nam, bìa màu vàng, giấy rất đẹp tặng cho dì như món quà mừng con gái đỗ cao vào lớp chuyên. Vậy mà dì đã mừng húm! Dì đạp chiếc xe của bà ngoại hàng ngày vẫn đi chợ để đi học, mang cái túi xách cũ đã qua bốn năm cấp 2. Nhưng vật chất thiếu thốn không làm mất đi những hồn nhiên trong sáng của tuổi thần tiên! Cấp 3 với nhiều bạn ở các xã lân cận qua học. Bạn mới, thầy cô mới, nội quy mới…Bao cái bỡ ngỡ, và cả chờ mong. Đêm thao thức mong trời sáng mau để được mặc bộ quần áo mới, đi đến trường dự lễ khai giảng. Chắc là cháu của dì cũng đang có tâm trạng như vậy phải không? Rồi sáng mai tới, mẹ sẽ dậy sớm nấu món ăn thật ngon mừng con chuẩn bị vào năm học. Mẹ sẽ mang cặp, chỉnh cổ áo cho con thật ngay ngắn, và hai mẹ con đứng soi trong gương xem con trai lớn hơn mẹ bao nhiêu rồi! Dì chắc chắn là hai mẹ con đang hạnh phúc lắm! Mẹ sẽ không chở cháu đến trường mà để cháu tự đi với chúng bạn, cho thỏa đôi chân với những vòng bánh xe từ nhà tới trường trên con đường trải nhựa rộng thênh thang. Mắt cười, miệng cười, hân hoan, cháu sẽ nhận được lớp mới, nóng ruột chưa biết cô nào thầy nào chủ nhiệm lớp mình, chưa biết bạn nào là lớp trưởng. Chính thức là một học sinh cấp 3, cháu cảm thấy mình lớn hơn lên rất nhiều, một cảm giác lâng lâng tràn ngập buồng phổi. Và bỗng thấy bạn bè mình ai cũng dễ thương hết! Cấp 3 là thời đẹp nhất của học sinh, là thời với những buồn vui, là thời ăm ắp những kỉ niệm trong sáng ngây thơ của học trò, là que kem mút dở, là lá thư giấu trong ngăn bàn, là những háo thắng của kẻ mới lớn, là tình bạn khởi nguồn những gắn kết sau này. Với bạn bè cháu hãy sống chân thật, khiêm nhường và từ tốn nhé! Với dì, có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những năm học cấp ba. Lớp đông, học trò quậy, thầy giáo trẻ cũng túa mồ hôi với những màn chọc phá của lũ…thứ ba! Dì sợ nhất môn kỹ thuật vẽ, vì dì không biết vẽ. Và cậu bạn ngồi bàn sau luôn vẽ mẫu cho dì nhìn vào chép lại! Là những buổi học ra sớm kéo nhau vào nhà bạn nào đó chiên khoai lang, leo đồi hái ổi, và hát hò nghêu ngao. Là những ngày cùng nhau học quân sự, mặc chiếc áo xanh, lăn lê bò trườn, và chia nhau từng que kem mát lạnh. Cấp 3, là những cuộc hẹn hò ngô nghê của kẻ mới lớn, cháu sẽ thấy những xốn xang với các bạn khác phái…nhưng hãy giữ những tình bạn đẹp với tất cả mọi người nhé! Dì là người đã đi qua cái thời như cháu, trải qua biết bao những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc không thể nào quên. Và với dì, lớp 10 là năm mà dì có nhiều kỉ niệm nhất. Những buổi học thể dục giữa sân trời nắng chang chang, các bạn nam mua luôn cả rổ nhót chín vào cho các bạn nữ, chỉ vì biết con gái thích ăn đồ chua. Những giờ ra chơi cùng nhau chạy ra cổng trường mua ly trà đá, vừa uống vừa chọc nhau không ngừng. Lớp 10 nhiều bạn nam nên con gái được nuông chiều thành ra kiêu kì, những buổi sinh hoạt làm thơ làm vè đối thoại kịch liệt, khiến thầy cô cũng phải ôm bụng cười theo. Lớp 10 của dì ai ai cũng học giỏi mà ngoan, nên dì đã có rất nhiều bạn bè từ thời đó đến bây giờ! Là những buổi sinh nhật thật nhiều tiếng cười, là những buổi rủ nhau đạp xe đi chơi quanh làng này làng kia, lúi húi vào bếp nướng sắn, cuốn chả giò… Kỉ niệm thật nhiều với thời cấp 3, dì mong cháu mỗi ngày đi qua hãy sống thật tốt và hạnh phúc với những gì mình đang có! Gắng học tốt để làm nền tảng cho một tương lai sáng hơn, nghe cháu! Tháng 9 cận kề gõ cửa, bâng khuâng với tiếng trống khai trường, dì viết đôi dòng gửi cháu với lời chúc năm học mới thật thành công nghen!
10/08/2011
895 lượt xem
Từ ngày 1 đến 15/8, tại tất cả các showroom của Nội thất Hoàn Mỹ trong phạm vi cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM, áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, khi mua các sản phẩm của Nội thất Hoàn Mỹ, khách hàng sẽ được giảm giá 10-30% tùy từng sản phẩm. Đây được xem là chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm và là cơ hội mua sắm vàng cho các gia đình, cá nhân, doanh nghiệp…  Khách hàng đến với Nội thất Hoàn Mỹ không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm mà ngay cả về mẫu mã, kiểu dáng đều được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng, mỗi sản phẩm khi được giới thiệu và đưa ra tại thị trường Việt Nam đều được cung cấp các thông tin chi tiết về nhà sản xuất, thương hiệu, thông tin sản phẩm. Nội thất Hoàn Mỹ có bề dày 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nội thất, đã và đang khẳng định là một trong những thương hiệu hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Với hai thương hiệu lớn nội thất Hoàn Mỹ tại Hà Nội và nội thất châu Âu tại TP HCM, các sản phẩm của Hoàn Mỹ đã đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của những từng khách hàng. Ưu điểm ở nội thất Hoàn Mỹ là các sản phẩm này là được nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới như: Đức, Italy, Tây Ban Nha, Malaysia… có giấy tờ chứng minh rõ ràng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Để biết thêm chi tiết và tham khảo các mẫu thiết kế, khách hàng có thể truy cập website http://noithathoanmy.com.vn/, hoặc đến trực tiếp hệ thống cửa hàng: - Tầng 2, Trung tâm thương mại Melinh Plaza, - Lầu 3, khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang, 
10/08/2011
1113 lượt xem
Nhằm xây dựng và phát triển nền du lịch của vùng Tây Bắc nói chung và các tỉnh trên trục đường 6 nói riêng, tỉnh Sơn La triển khai tổ chức chương trình du lịch với chủ đề ”Qua miền Tây Bắc – Sơn La 2011”. Hưởng ứng kế hoạch xây dựng và phát triển nền du lịch của vùng Tây Bắc của tỉnh Sơn La, Công ty du lịch Trái Tim Việt tổ chức tour Hà Nội – Mộc Châu – Hà Nội 02 ngày 01 đêm khởi hành ngày 27/8 giá: 1.810.000 vnđ/khách. Chương trình “Qua miền Tây Bắc – Sơn la 2011” diễn ra tại Cao Nguyên Mộc Châu với chương trình văn hóa, nghệ thuật hoành tráng, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc; Hội chợ thương mại ; Hội chợ văn hóa kết hợp phiên chợ Du lịch, thương mại; nông sản, trình diễn ẩm thực các dân tộc, giới thiệu bức tranh sinh thái được ghép bằng nông sản; rau; củ; quả sạch được trồng ở Mộc Châu; triển lãm ảnh giới thiệu du lịch vùng miền. Hãy đăng ký tour ngay với Du lịch Trái Tim Việt để hưởng một chuyến đi thú vị về vùng cao Tây Bắc!
10/08/2011
759 lượt xem
"Tình yêu & Thử thách" là một trong những hoạt động đồng hành của chương trình triển lãm Du lịch trăng mật và Dịch vụ cưới năm nay, do Travellive phối hợp cùng khách sạn Sheraton Hà Nội tổ chức. Chương trình nhận được nhiều thông tin và đăng ký tham dự gửi về Ban tổ chức. Ngoài các bạn trẻ đến từ Vĩnh Phúc, Quảng Ninh... còn có rất nhiều các bạn trẻ từ TP HCM, Bến Tre, Bình Phước, Buôn Mê Thuột cũng gửi đơn đăng ký tham gia. Chương trình khuyến mãi hỗ trợ một phần kinh phí cho các cặp đôi khi quyết định đến Hà Nội tham gia, và ban tổ chức sẽ hỗ trợ một phần cho những bạn ở tỉnh xa về điều kiện nghỉ ngơi, để các bạn yên tâm tham gia đầy đủ cả buổi offline ngày 18/8 và ngày chương trình diễn ra chính thức vào ngày 20/8. Chương trình "Tình yêu & Thử thách" được xây dựng như một chặng đường mô tả quá trình hình thành nên kết quả của tình yêu. Với ba nội dung chương trình chính: Lễ rước dâu tập thể trên xe xích lô, thi chạy Marathon trong trang phục cưới, và cầu hôn tập thể. Các cặp đôi sẽ tự chuẩn bị trang phục cưới và tập trung tại khách sạn Sheraton Hà Nội vào sáng ngày 20/8, chuẩn bị cho lễ rước dâu tập thể trên những chiếc xích lô và di chuyển trên những cung đường đẹp nhất của thủ đô Hà Nội. Tại địa điểm rộng lớn, cuộc thi Marathon trong trang phục cưới được thực hiện, 100 cặp đôi sẽ tham gia cuộc thi chạy, từ vạch xuất phát, các chú rể cầm hoa cưới và chạy về địa điểm nơi các cô dâu đang đợi sẵn. Tại điểm đón, sau khi nhận hoa cưới từ tay chú rể, cô dâu và chú rể phải cùng nắm tay nhau chạy về đích. Một trái tim với sự kết nối của 100 cặp đôi được hình thành, và cũng tại đây, những lời cầu hôn ngọt ngào được các bạn trẻ trao nhau, chứng minh rằng tình yêu là vĩnh cửu. Hàng loạt giải thưởng có giá trị được dành tặng cho các cặp đôi từ phía nhà tài trợ là Cục Xúc tiến du lịch Malaysia, Áo cưới Thanh Hằng Alta Moda, và Tạp chí Travellive. Giải nhất của chương trình là chuyến du lịch chụp ảnh cưới 4 ngày 3 đêm tại Kuala Lumpur; Malaysia trị giá 3.000 USD - Tài trợ bởi Cục xúc tiến du lịch Malaysia. (Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và chụp những tấm hình cưới đẹp nhất trong những bộ váy cưới với sự tham gia của nhiếp ảnh gia, stylist hàng đầu Malaysia. Đã bao gồm toàn bộ vé máy bay hạng thương gia, khách sạn, đồ ăn và phương tiện vận chuyển). Giải nhì sẽ là một du thuyền sang trọng Life Heritage Resort Hạ Long, với toàn bộ thủy thủ đoàn chỉ dành riêng phục vụ cho hai người hưởng trăng mật hai đêm ngày trên Vịnh Hạ Long (cả chuyến tàu chỉ dành riêng cho hai người), với chuyến đi trị giá 594 USD - Tài trợ bởi Tạp chí Travellive (bao gồm ăn sáng). Giải ba là một bộ Album cưới trị giá 15.000.000 đồng - Tài trợ bởi Thanh Hằng Alta Moda (Bao gồm một bộ Album 25x35 chụp trong nội thành Hà Nội, hai cuốn Album La 60x90 và 20x30, 2 DVD + CD, váy cưới, áo dài ăn hỏi, trang điểm làm tóc hai lần tại cửa hàng). Ngoài ra, 100 cặp đôi đăng ký tham gia sớm nhất sẽ được nhận quà tặng là một kỳ nghỉ ba ngày hai đêm, tại các khách sạn và resort trên toàn quốc. Mọi thông tin liên hệ tại Công ty CP Truyền thông Hoa & Lê
10/08/2011
629 lượt xem
Một mùa vu lan báo hiếu nữa sắp về. Hình ảnh Đức Mục Kiền Liên bát cơm dâng mẹ,cúng trai tăng giúp mẹ thoát khổ, tấm lòng thơm thảo vang rộng và ngân vang mãi đến ngàn đời sau. Tấm gương Đức Mục Kiền Liên in sâu trong mỗi trái tim cùa những người con, những Phật Từ. Đối với tôi, có lẽ hình ảnh Người sẽ là tấm gương, là người thầy của tôi.Ngày hôm nay, tôi xin gửi những tâm sự cùa mình , biết đâu sẽ làm ấm lòng những người con trong mùa vu lan. Thư gửi ba má. Ngày vu lan sắp dến, con xin gửi đến ba má ngàn vạn lời thương yêu, mong ba má luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an. Ba, má con rất hạnh phúc và tự hào khi là con của ba má. Con thương ba má nhiều lắm. Những từ này chưa bao giờ con nói vói ba má, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim con yêu ba má biết bao.con sẽ không tha thứ cho mình nếu con làm ba má phiền lòng vì con. Ngược dòng thời gian. Con nhớ lắm ngày nào nhà mình khó khăn lắm. Ba theo người ta nhiễm những tật xấu, má phải một mình gánh những nặng nhọc của cuộc đời. Bốn đứa con đang còn ăn học phải làm sao đây? Đây là bài toán cuộc đời mà má phải tính. Chị Hai nghỉ học năm lớp 9, đi làm công nhân hi sinh để nuôi ba đứa em nhỏ. Má thương chị Hai lắm.Lòng má đau lắm. Má và chị Hai dựa vai nhau để cùng bước tiếp. Má làm đủ nghề, xoay đủ cách để giữ gìn mái ấm gia đình. Có lẽ, con sẽ không bao giờ quên những cơn mưa tầm tã, cắt từng bó rau. Trời mưa to lắm, mà trời cũng đã tối.Con và má lạnh run giữa màn mưa, ướt đẫm. Má nhìn con và nói “thôi con tìm chỗ trú mưa đi trời mưa lạnh lắm”. Con có chổ trú rồi má ơi. Đó là chổ trú trong trái tim bình yên cùa người mẹ. Cùng chia sẽ ngọt bùi vói má. Có hạnh phúc nào hơn. Nhớ lắm. Gánh rau nặng oằn trên dôi vai của má. Trên đường về là tiếng bước chân vội vã của má,tiếng đòn gánh ken két và tiếng ríu rít của con. Một hôm, con nói hay là con gánh thay cho má má nha. Má nói nặng lắm, con cứ bướng con gánh được mà. Con suýt té. Sao nó nặng quá, trên đoạn đường về, con cứ bặm môi mà không dám than. Về nhà xong. Đôi vai con đau nhức và tím bầm. Vậy mà má phải gánh từ ngày này sang ngày khác… Ba hư lắm vì cứ làm mà khóc không à. Người ta hạnh phúc vì tết đến sum vầy bên gia đình. Thế mà ba lại không về nhà.ba nói” ba có lỗi lắm, ba làm cả gia đình khổ. Hãy xem như ba chưa từng tồn tại trên cuộc đời này”. Con chỉ biết cầm lấy cái áo ba mà khóc. Ước gì, ba có thể về bên con lúc này…Lời ước đã trở thành hiện thực, một bà tiên đã hiện ra…bà tiên với đôi tay chai sần,với ánh mắt nhìn nhân hậu và trái tim bao dung đã dang rộng vòng tay đón ba trở về với mái ấm gia đình. Anh và chị vào đại học,ba thì vẫn chưa bỏ được những tật xấu. Má phải làm việc gấp đôi, gấp ba người khác. Từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Bao nhiêu nỗi khổ má gánh hết. Má không bao giờ bỏ cuộc, luôn vươn lên. Làm việc thì mệt mỏi, nhưng má không bao giờ xao nhãng chuyện giáo dục. má dạy :“không làm phiền người khác, gặp người lớn phải lễ phép, ăn ở hiền lành, có trước có sau, đừng lợi dụng và làm hại người khác…”Con nhớ mãi má ơi. Bao nhiêu đêm má đã khóc thầm, không cho tụi con thấy. Giờ đây con đã hiểu thì ra lòng thương yêu đã giúp má vượt qua tất cả, má hi sinh tất cả để mong tụi con ăn học thành tài,có nghề ổn định, có địa vị trong xã hội. Giọt mồ hôi, giọt nước mắt của má…đã biến thành những điều kì diệu, hạt giống tốt đẹp má vun trồng giờ đã ra những quả ngọt. Ở hiền gặp lành. Giờ đây ba đã trở về. Ba chăm chỉ làm ăn và trở thành trụ cột gia đình. Con biết tận sâu thắm lòng ba ba thương má lắm. Chị Hai giờ đã có gia dình, anh chị đã ra trường và có việc làm ổn định.Con thì đã là một sinh viên. Nhìn cả nhà mình quây quần con hạnh phúc lắm. Bà tiên giữa đời thường, người giữ lửa của gia đình. Mới gần đây má bệnh. Cà nhà lo sốt vó,anh chị thay phiên nhau chăm sóc má, ba thì buồn và ít nói hẳn ra.Bà tiên đã bệnh rồi. Không gian yên ắng lạ thường.Con vào bệnh viện và tíu tít kể cho má nghe như ngày nào. Má mệt mỏi lắm nhưng lại lắng nghe và mỉm cười nhìn con. Sao con vô tâm quá. Con nắm chặt tay má. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc và bình an quá… Có lẽ, lá thư này con sẽ giữ mãi trong trái tim mình.Bởi vì nói hay không bằng hay làm mà.Con sẽ biến tình yêu thành sức mạnh, để vượt qua tất cà những khó khăn, những trở ngại trên con đường tu tập và trong cuộc sống. Trên cuộc đời, mọi người có thể nói con là yếu đuối, là thất bại nhưng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì có một ngọn lửa luôn sưởi ấm tâm hồn con, bến đổ bình yên, con yêu ba má.
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?