Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
camse21
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/11/2011

Tổng Lượt Xem:  5810

37 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 3 bài viết diễn đàn
23/08/2012
496 lượt xem
Hôm trc nhà e có việc lên trên sơn tây. ĐI vè cả đoàn mới thống nhất rẽ vào nhà hàng nào đó ăn cho đỡ mẹt và đói, Em đi qua thấy nhà hàng HÒA LẠC VIÊN mà có 2 con sư tử ở ngoài cổng ý, Nó treo cái băng rôn ghi là ngày thường gà 190k/con. Mà bọn e di là thứ 5 tuần trước. Nến thấy rẻ quá vào ăn. Nhà hàng này cũng đc vì cảnh là nhà sàn, chứ k phải quán hiện đại. Nhưng mà ngồi nhà sàn k có điều hòa, chỉ có mỗi quạt, nhưng mà vẫn mà nóng lắm. quạt phả vào ng đấy nhưng mà toàn hơi nóng. Sau đó bọn e mới gọi đồ, hỏi nhân viên là có đúng là gà 190k/con vào ngày thg ko? họ bảo đúng, thế là thấy rẻ, e mới gọi hẳn 2 con ra. 1 con hấp, 1 con nướng. gọi 1 đĩa xôi nếp nương, bát canh thịt băm chua. 1 bát miến lòng gà nữa. có mỗi 5 ng đi thui mà các bác. Nhưng mà các bác ơi đúng là các cụ đã nói " TIỀN NÀO CỦA Ý" gà rẻ nhưng ăn k ra cái gì. con gà bé lắm chắc chỉ đc hơn 1 cân tí thui, gà gầy nữa chứ. hic. Mà nhà hàng này e thấy chế biến đồ ăn gọi là ăn đc thui chứ k đặc sắc và ngon như ho ghi ở biển quảng cáo, gà ăn rai lắm ý, mà gầy, xôi nếp nương thì ăn chán lắm, hơi nát, mà đắt phết bác ah 60k đĩa xôi. Canh thịt chua thì 70k bát, nhưng mà nhà e ăn cảm thấy thịt băm trong canh hơi có mùi chua chua như thịt để lâu ngày thì phải.... miến long gà thì ăn bát miến nước dùng cứng đơ, chẳng ngọt gì cả hic. Thật ra e chưa gọi baba hay cá tầm hay dê gì đâu, nhưng ăn những món gọi là đơn giản nhất rùi đáy mà nhà hàng này làm ăn dở quá... Không hiểu những món kia giá có đắt ko? hay là rẻ nhưng mà ăn chán... hic.. e tâm sự 1 nhà hàng này e đã vào ăn để các bác biết mà so sánh nhé... chứ chế biến đồ ăn ntn quá chán ý. ko ăn nổi. Hay là họ giảm giá gà để tang giá đồ ăn khác nhỉ!!! đúng là mấy chiêu quảng cáo vớ vẩn để câu khách hic hic chỉ khổ thân những ng tin vào cái quảng cáo đó. Mà nhất là sắp đến ngày 2-9 nữa chứ, các bác đi lên mấy chỗ xa như thế đi chơi nhớ cẩn thận nhà hàng HÒA LẠC VIÊN này nhé, ko thì chặt chém chết luôn đó hic Đây là hình ảnh cái cổng nhà hàng để các bác cùng tránh ah http://www.upload.sao.vn/2010/amthuc/0827/diachi4.jpg
09/12/2011
2140 lượt xem
trên thị trường cho thuê kho, nhà xưởng bay giờ có rất nhiều. Nhưng ko phải chỗ nào cũng uy tín. Tôi muốn cảnh báo các bạn 1 kho lạnh mất uy tín trên địa bàn HÀ NỘI. Đó là Kho Lạnh VIỆT HOA tịa 78 Bạch Đằng - HBT - HN ( Trong Cảng Phà ĐEN) - Họ đã từng phá hợp đồng khi chưa hết hạn, lấy lý do là do giá cả thị trường tăng. - Chất lượng kho lạnh ngày càng xuống cấp, nhất lag bên kho bảo quản đồ lạnh, làm cho 1 số mặt hàng đã bị hỏng khi gửi ở đó. - Đã từng có lần xảy ra cháy ở kho khô, làm thiệt hại về hàng hóa của khách, do nhân viên ko có trách nhiệm. Mong rằng các bạn hãy tính toán kĩ kkhi gửi hàng tại kho lạnh này để ko xảy ra những trường hợp như ở trên
30/11/2011
669 lượt xem
Cuối tuần vừa rùi để thay đổi không khí ngột ngạt của Trung Tâm Hà Nội ồn ào, gia đình e mới đi du lịch khám phá vùng đất Sơn Tây có núi non mà mọi ng vẫn khen là đẹp. Gia đình e bắt đầu chuyến đi từ sớm, đi hết đường cao tốc Láng Hòa Lạc rùi rẽ lên vùng Sơn Tây mới ghé vào Thiên Sơn Suối Ngà chơi, và lên cả Ao Vua nữa, không khí thật trong lành lũ trẻ nhà em chơi đừa thỏa thích, chạy nhảy.Sau 1 hồi chơi đùa nhà e mới quyết định đi ăn trưa muộn lúc đo cũng gần 2h chiều rùi, chồng em bảo thui tiện thể trên đường đi về rùi an ở đoạn đường sơn tây luôn. Lúc đi nhà e có để ý 1 nhà hàng trang trí và quản cáo khá là bắt mắt. Biển QUảng cáo có hình nang tiên cá và hình con gà trống to và đẹp, Mà nó ghi cũng nhiều món ăn, nên thử xem thế nào. Đến nhà hàng đấy đi vào cũng thấy bên trong không gian thoáng đãng ngồi nhà sàn ăn. Nhưng mà nhà hàng này menu lại ko ghi giá cả trước, nhà e cũng đã rất cẩn thận vì sợ là họ ko ghi giá nên cũng đã hỏi trc nhân viên. Nhưng mà nhà e thấy thật choáng với giá cả của nhà hàng này, 1 con gà hấp chỉ khoảng 1,2kg thui mà lấy những 450k.( gđ e đã xác định là đi chơi thì phai mất nhìu tiền nhưng ko ngờ vùng sơn tây này mà gà còn đắt hơn trong trung tam hà nội) hỏi đến các món cá như cái biển quảng cáo ở ngoài ghi thì loại cá có giá thấp nhất là cá chep mà cũng đã 200k/kg rùi, còn baba thì hơn 1 triệu/kg thế thì có mà đắt hơn tren trung tâm rất nhiều, vì gđ em cũng hay đi ăn quán nên cũng biết về giá cả chút ít..... còn đồ uống thì ko có đồ gì dưới 25k/chai cả, nhưng các bác thử nghĩ xem, chả nhẽ đã đánh ôt vào ngồi tận nhà sàn rùi mà thấy giá cả đắt thế thì mình lại bỏ về, nhà em mới đành gọi 1 con gà hấp và đĩa xôi ăn tạm, Đến lúc ng ta mang đồ ăn ra thì thịt gà ăn quá chán, gà thì bở còn xôi thì hơi nát.... Nhà hàng làm thế này quá là ăn cướp tiền của thiên hạ 1 cách trắng trợn, Nên e thấy các bác nên cho nhà hàng này vào Blacklist thui..... ah đây em cũng đã kịp chụp đc bước ảnh của nhà hàng này để các bác có thể nhận ra : http://upload.sao.vn/2010/amthuc/0827/diachi4.jpg Em nghĩ rằng trong dịp noel tới các bác mà có đi lên Sơn tây chơi thì hãy kiếm nhà hàng nào mà uy tín mà ăn và đừng như nhà e bị vẻ bề ngoài của nhà hàng này đánh lừa.
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?