Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cô gái điệu đàng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/6/2011

Tổng Lượt Xem:  22261

155 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 1 bài viết diễn đàn
16/06/2011
868 lượt xem
Cô gái tóc vàng, uốn nhẹ, hơi bồng bềnh, đúng mốt thời thượng, chân không dài lắm nhưng luôn chọn guốc cao, rất ít khi đi không mà luôn có những chiếc túi xách cùng tông màu. Đấy là sơ qua chân dung của 1 cô nàng công sở mê shopping         Ngày ….tháng…năm        Bao giờ tớ cũng dặn lòng mình là phải bình tâm trước những món hàng đẹp, tập thản nhiên như cô tiên đi, tập lơ là đi, chứ đừng cái gì cũng quan tâm một cách nhiệt tình như thế.       Nhưng cái bệnh mê shopping hình như ăn vào máu, thấm đến tận từng tế bào của tớ mất rồi.       Hôm nay lên công ty, chị Sun có cái váy mới màu xanh ngọc, đường may cực kì tinh tế, ôm vừa sát eo, nhìn lạ ơi là lạ. Chỉ nhìn ánh mắt quan tâm của tớ là chị ấy hiểu liền, cười một cách tự tin rồi điệu đà nói: - Mới tậu ở K&K đấy!         K&K thì không còn lạ gì với tớ, khi tớ còn đang mê mải xem mấy nàng Alcado cho thỏa lòng thì chị Sun đã đi nhanh hơn tớ một bước rồi. Tớ hơi nóng nóng trong người, nhưng mà làm việc đã, tranh thủ lượn lờ mấy ả Mezzo, M.A.C. Tuần này có nhuận bút mà, tớ đang có kế hoạch mới. Chờ xem!       Chiều . Trời mát mẻ. Con đường Hai Bà Trưng hôm nay sao yêu thế, không bị kẹt xe . Mừng niềm vui của cô bạn mới có baby, tớ ghé vào Ha -na gần đó để chọn cho nàng 2 bộ đầm bầu công sở. Tớ ưa màu sáng nên chọn váy thêu hoa, thêm một cái màu kem nữa. Mai là một bất ngờ cho nàng. Vui.         Ngày …tháng…năm        Sáng sớm, cơn mưa đầu mùa khiến Sài Gòn dịu dàng như cô gái tuổi yêu. Hôm nay mình có hẹn với chị Mi đi mua áo. Ngày mai gặp khách hàng tại Rex, phải đẹp, phải xinh mới tự tin mà nói trước những người nổi tiếng được.      Lượn lờ một hồi trong Mộc Miên rồi qua Ivy tớ cũng chưa ưng ý. Chị Mi rỉ tai tớ là chạy qua Xinh xem sao, nhân tiện ghé ăn bánh cuốn Hồng Hạnh. Tớ còn lần nữa muốn qua Glamod Fashion ngó nghiêng thêm. Cuối cùng cũng không chọn được cái nào. Quyết định đi ăn rồi mới mua tiếp.       Nhìn thấy biển quảng cáo của Nem, hai chị em ghé vào xem. Xem thôi chứ không có ý định mua. Nem càng ngày có nhiều mẫu mới, nhưng chỉ dành cho đi tiệc thì hợp hơn. Dù lâu không ghé Blue  và Ninomax nhưng vẫn liếc mắt đưa ngang vì thấy cái biển giảm giá to tướng.       Tớ có một quan niệm là mặc đẹp chứ không hẳn là đồ hiệu, nên việc chọn cho mình một bồ váy áo hợp với sở thích,làn da, công việc là ưu tiên số 1. Tớ đi làm, suốt ngày ở công ty. Ở công ty không có nghĩa là tớ chỉ suốt ngày với quần tây áo sơ mi. Tớ - muốn - mình - là - một - cô - gái - công - sở - quyến - rũ. Tự tin để mà làm việc! Hiii! (Câu này là học ở một người đấy!)       Qua Xinh, ghé cả Sifa nữa, xế đó còn có cả Lê Nguyễn chuyên về váy đầm nữa. Mấy chị ở Xinh dễ thương kinh khủng, tư vấn, lựa đồ cho mình, còn khen mái tóc mềm mại của mình nữa. ^^.         Chị Mi mua ở Xinh được 1 cái váy, chọn ở Sifa một cái áo. Còn tớ thì mua được 1 cái đầm, khá là bồ kết. Tuy có người nói Xinh có mẫu hơi già, nhưng mà mai mình gặp khách hàng đứng tuổi, phải đánh lừa vẻ ngây thơ của mình đi chứ! ^^! Mặc lên ai cũng bảo tớ cao được thêm mấy cen ti. Chao ôi, nghe câu này, mát lòng!     Chị Mi rủ ra chợ Tân Định mua vải để ghé Thủy Vy may đồ. Đành chiều bà chị vậy. Vì trong lòng mình vẫn muốn đi The Face để mua sơn móng tay.     Hôm nay đi nghỉ sớm để hành trình cho một ngày mới đang chờ...Mỉm cười hài lòng với một ngày mình...biết tiêu tiền!  (Quên không chụp 1 pô đưa lên cho mọi người coi, đành vô lại shop của nó đưa 1 hình đại diện lên cho đỡ suông). (Còn nữa)
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?